Chuyện nghe như phim kinh dị mà lại có thật luôn các bạn ơi! Anh Lloyd Dobrodumow, 44 tuổi, đã làm một việc cực kỳ dã man - dùng dao cạo của mình cắt vào cổ một khách hàng ngay tại tiệm tóc ở Newcastle, Anh. Nạn nhân là anh Robert Charles Smith, 31 tuổi.
Vụ việc nổ ra vào tối thứ Ba, 10/6 vừa rồi. Thời điểm đó khoảng 5h chiều - giờ tan tầm ai cũng đi lại đông đúc ấy. Cũng chính lúc đó bệnh viện nhận được cuộc gọi khẩn cấp yêu cầu xe cứu thương tới hiện trường ngay lập tức.
Theo lời kể của những người chứng kiến, họ thấy một người đàn ông từ trong tiệm cắt tóc của Lloyd lao ra ngoài, tay ôm chặt lấy cổ với lượng máu chảy ra rất nhiều. Cảnh tượng đáng sợ đến nỗi ai thấy cũng phải rùng mình!
Anh Lloyd sẽ phải hầu tòa vào ngày 26 tới đây để đối diện với các cáo buộc nghiêm trọng. Còn anh Robert thì bị cứa một vết thương dài tận 17cm ở cổ, gây tổn thương cả dây thần kinh lẫn cơ bắp nữa. Nghĩ thôi đã thấy đau rồi ơi...
Plot twist là ở chỗ này nè! Hóa ra hung thủ có dùng tài khoản Twitter với cái tên "thợ cạo ác quỷ" (Demon Barber) luôn á. Giờ nhiều người mới vỡ lẽ ra sự liên quan giữa cái nickname này với hành động kinh hoàng của Lloyd.
Cái biệt danh "Demon Barber" này bắt nguồn từ tên một cửa hàng mà ông hay lui tới - The Demon Barber Shop. Tài khoản Twitter của Lloyd cũng khá có tiếng với hơn 100 người theo dõi nha.
Vụ việc này làm shock cả khu vực luôn! Giờ các cửa hàng xung quanh đều đóng cửa, an ninh được thắt chặt ở khắp nơi gần tiệm cắt tóc. Nhiều cửa hàng không còn khách vì hàng rào cảnh sát chằng chịt quá trời.
Các cuộc hẹn cắt tóc ở tiệm của Lloyd đều bị hủy bỏ hết rồi. Cửa hiệu giờ đóng cửa im ỉm. Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra xem nguyên nhân thực sự dẫn đến vụ việc nghiêm trọng này là gì.
Nguồn: soha.vn