Thợ cắm hoa vạch trần cô dâu keo kiệt đòi làm free, đọc tin nhắn mà choáng váng

MinNana7506

New member
26bb6ce52fa8c94cef1f.jpg


Hơi sốc nhẹ với độ mặc cả trơ trẽn của cô dâu này luôn các bạn ơi!

Đám cưới là một trong những sự kiện trọng đại và thiêng liêng nhất đời người mà phải không nào?

Đây cũng là event tốn kém công sức lẫn tiền bạc nhất. Nên việc cô dâu chú rể muốn tối ưu chi phí là điều dễ hiểu. Thế nhưng, "tối ưu" đến mức như cô dâu này thì hơi quá trời quá đất rồi đấy!

Mới đây, một thợ cắm hoa tên Mimi đã đăng tải lên mạng xã hội những tin nhắn mà cô nhận được từ một cô dâu keo kiệt đến mức... sống tại Mỹ.

Trong những bức ảnh chụp màn hình cho thấy, cô dâu này đang cố gắng "thương lượng" với thợ cắm hoa để được... làm free luôn. Ủa???

ceab5cd118471666b72c.jpg


Cuộc trò chuyện ban đầu diễn ra khá bình thường chỉ cho đến khi Mimi báo giá về những vòng hoa.

Mimi nói với vị khách hàng này rằng, cô ước tính giá là 18$ cho mỗi vòng hoa theo yêu cầu. Vị khách ngay lập tức đã nhắn lại rằng: "Tại sao lại nhiều thế?".

Mimi sau đó đã giải thích rằng những vòng hoa này là do tự tay mình làm handmade nha.

Cô nói thêm rằng: "Có rất nhiều loại hoa trong yêu cầu của chị. Nếu chị không muốn giá cao thì tôi rất vui lòng đề xuất chị chọn sang những loại hoa rẻ hơn hoặc giảm bớt số lượng hoa xuống." Nghe hợp lý đấy chứ!

Mimi cũng nói rằng, 8 vòng hoa thủ công sẽ mất khoảng 3 tiếng rưỡi để hoàn thành và nếu cắm hoa cho 18 bàn tiệc như cô dâu yêu cầu thì sẽ phải mất đến 80 giờ lao động. Tưởng tượng được chưa, 80 giờ đóoo! ⏰

Không hài lòng với lời giải thích này, cô dâu sắp cưới đã đề nghị người cắm hoa giảm bớt chi phí bằng cách... không tính tiền công. Chốt hạ luôn!

Vị khách này nói rằng: "Tôi mong là bạn báo giá hoa theo giá bán buôn và không tính tiền công.

Tôi không đủ khả năng để chi trả quá nhiều, tôi đã dành 10 ngàn đô cho đám cưới này và hoa là thứ cuối cùng tôi cần. Tôi thực sự rất thích những bó hoa mà bạn tạo ra."

d4dbf15698ad26e38117.jpg


9ab7a18cacc0475b1f76.jpg


d7dfdfe70372d0757750.jpg


Và với những nỗ lực mặc cả cuối cùng để mong được miễn phí tiền công cắm hoa, cô dâu này còn đề nghị rằng cô sẽ đăng tải những bức ảnh hoa cưới của Mimi lên mạng cho nhiều người biết đến. Chiêu trò "trả bằng exposure" kinh điển đây rồi!

Mimi sau đó đã lịch sự giới thiệu cho vị khách này những thợ cắm hoa khác. Nhưng cô dâu này đã gắt lên và nói rằng: "Đó không phải là những gì tôi muốn. Hãy cho tôi biết bạn có giúp tôi hay không. Cảm ơn!" Tone giọng gì mà kinh v ý

Mimi sau đó nói rằng cô không thể và cô sẽ không làm việc không công cho người khác. Chuẩn luôn ạ!

Sau khi đăng tải lên mạng, câu chuyện của cô thợ cắm hoa này đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng.

Nhiều người vô cùng phẫn nộ trước sự keo kiệt và trơ trẽn của cô dâu, tuy nhiên, số khác thì lại cho rằng Mimi đang bịa ra câu chuyện này để câu tương tác cho shop hoa của mình vì chẳng ai lại có thể trơ trẽn và vô lý như thế được.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top