MeoBong7981
New member
Ôi drama căng không tưởng! Một thiếu uý công an đã "chơi lớn" khi phát hiện người vi phạm đánh đề, nhưng thay vì xử lý theo pháp luật thì lại... "mở miệng" đòi 150 triệu đồng để "bỏ qua" vụ việc. Plot twist là anh đã bị bắt quả tang tại trận!
Ngày 2-6, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thông tin về vụ việc gây sốc này. Võ Quốc Cường (sinh năm 1993), đang là Thiếu úy Cảnh sát hình sự thuộc Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đã bị bắt quả tang đúng lúc đang nhận hối lộ từ người vi phạm.
Cụ thể vào 16 giờ 40 phút ngày 1-6, tại quán cà phê Mai Xuân ở phường Đông Hòa (TP Dĩ An, Bình Dương), lực lượng Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã "ập" vào và bắt quả tang Võ Quốc Cường đang nhận 15 triệu đồng từ anh H.
Còn câu chuyện phía sau thì drama hơn nữa nè! Khoảng 1 tháng trước, Võ Quốc Cường nhờ công tác trinh sát địa bàn mà phát hiện ra anh H. có hành vi đánh đề. Nhưng thay vì xử lý theo quy định, anh Cường đã thu giữ tiền, điện thoại, cả xe máy của anh H. luôn, rồi "úp giá" 150 triệu đồng để "giải quyết êm đẹp".
Và không phải chỉ nói suông đâu nhé! Cường đã thực sự nhận trước 100 triệu đồng từ anh H. rồi, nhưng vẫn chưa "đủ no" nên tiếp tục đòi thêm 30 triệu đồng nữa. Cuộc hẹn giao 15 triệu đồng đầu tiên của đợt hai chính là lúc anh bị bắt quả tang luôn!
Sau khi bị bắt, Cường đã phải thừa nhận hành vi nhận tiền của anh H. và cho biết gia đình đã nộp lại 100 triệu đồng mà anh chiếm đoạt trước đó để khắc phục hậu quả.
Nguồn: soha.vn
Ngày 2-6, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thông tin về vụ việc gây sốc này. Võ Quốc Cường (sinh năm 1993), đang là Thiếu úy Cảnh sát hình sự thuộc Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đã bị bắt quả tang đúng lúc đang nhận hối lộ từ người vi phạm.
Cụ thể vào 16 giờ 40 phút ngày 1-6, tại quán cà phê Mai Xuân ở phường Đông Hòa (TP Dĩ An, Bình Dương), lực lượng Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã "ập" vào và bắt quả tang Võ Quốc Cường đang nhận 15 triệu đồng từ anh H.
Còn câu chuyện phía sau thì drama hơn nữa nè! Khoảng 1 tháng trước, Võ Quốc Cường nhờ công tác trinh sát địa bàn mà phát hiện ra anh H. có hành vi đánh đề. Nhưng thay vì xử lý theo quy định, anh Cường đã thu giữ tiền, điện thoại, cả xe máy của anh H. luôn, rồi "úp giá" 150 triệu đồng để "giải quyết êm đẹp".
Và không phải chỉ nói suông đâu nhé! Cường đã thực sự nhận trước 100 triệu đồng từ anh H. rồi, nhưng vẫn chưa "đủ no" nên tiếp tục đòi thêm 30 triệu đồng nữa. Cuộc hẹn giao 15 triệu đồng đầu tiên của đợt hai chính là lúc anh bị bắt quả tang luôn!
Sau khi bị bắt, Cường đã phải thừa nhận hành vi nhận tiền của anh H. và cho biết gia đình đã nộp lại 100 triệu đồng mà anh chiếm đoạt trước đó để khắc phục hậu quả.
Nguồn: soha.vn