Thiếu úy ẩn trong rừng 29 năm vì cứ nghĩ chiến tranh chưa hết - câu chuyện nghe mà sốc não!

Chuyện về thiếu úy Hiroo Onoda nghe như phim viễn tưởng nhưng lại có thật 100% luôn á! Bác này ẩn trong rừng rậm Philippines gần 3 thập kỷ, cứ nghĩ mình đang chiến đấu trong khi Nhật Bản đã đầu hàng từ thời ông nội rồi. Real-life survival game nhưng mà hardcore vãi

Tháng 12/1944, Hiroo Onoda - một sĩ quan tình báo quân đội Nhật - được gửi đến đảo Lubang ở Philippines. Mission của bác rất clear: đánh du kích, phá các công trình của đối phương và nhớ kỹ - TUYỆT ĐỐI không được đầu hàng hay tự kết liễu.

Năm 1945 khi quân đồng minh chiếm đảo, hầu hết lính Nhật đã gg hoặc bị bắt. Nhưng Onoda và 3 đồng đội thì quyết "vào rừng là vào rừng", tiếp tục thực hiện nhiệm vụ như không có gì xảy ra.

Tháng 8/1945, Nhật Bản chính thức đầu hàng, kết thúc Thế chiến II. Máy bay rải tờ rơi thông báo khắp rừng Philippines nhưng Onoda cùng team cứ nghĩ đây là "fake news" - chiêu tâm lý chiến của địch thôi. Bros cứ tin rằng quân đội Nhật vẫn đang fight và mình phải giữ vị trí bằng được

Sống bằng cách "mượn" bò của dân làng, hái trái cây và dừa, Onoda vẫn giữ kỷ luật quân đội cực kỳ nghiêm ngặt. Qua từng năm, các đồng đội lần lượt rời đi: 1 người đầu hàng năm 1950, 2 người còn lại hi sinh trong các vụ đấu súng với cảnh sát năm 1954 và 1972. Onoda trở thành "last man standing".

d5d5112133f51241afcb.jpg


Năm 1974, một bạn trẻ Nhật tên Norio Suzuki quyết định lên rừng tìm Onoda. Sau nhiều ngày săn lùng, Suzuki gặp được ông cụ vẫn mặc quân phục rách tả tơi và cầm khẩu súng trường Arisaka còn hoạt động ngon lành. Dù Suzuki giải thích "bác ơi chiến tranh xong lâu rồi", Onoda vẫn kiên quyết: chỉ đầu hàng khi có lệnh trực tiếp từ sếp cũ thôi!

Suzuki bay về Nhật tìm thiếu tá Yoshimi Taniguchi - sếp cũ của Onoda lúc này đang... bán sách kiếm sống. Ngày 9/3/1974, Taniguchi mặc lại quân phục cũ, bay ra đảo Lubang và chính thức đọc lệnh giải ngũ cho Onoda trước mặt chính quyền Philippines.

ae2398c1daf0f42fe044.jpg


05762430fba8ea254852.jpg


Khi bước ra khỏi rừng ở tuổi 52, Onoda trao lại thanh kiếm samurai, khẩu súng và hàng trăm viên đạn được bảo quản cẩn thận. Dù hoạt động du kích của ông đã vô tình gây ra cái chết cho khoảng 30 người dân địa phương, Tổng thống Philippines lúc đó là Ferdinand Marcos vẫn ân xá vì cho rằng Onoda chỉ hành động theo niềm tin của một người lính.

Về Nhật Bản, Onoda được chào đón như hero, nhưng ông lại thấy xa lạ với xã hội hiện đại đã đổi khác quá nhiều. Sau đó ông chuyển sang Brazil làm nông, rồi quay lại Nhật mở trường dạy kỹ năng sinh tồn cho trẻ em.

3178eaad5d967196880e.jpg


0831f501f45ccdb348a9.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top