Thiếu tướng "dỏm" ở Hà Nội bị bắt khẩn cấp: Lừa đảo tiền tỷ bằng chiêu "chạy việc"

67034c0eed6bed083e0b.jpg


Ông chú Đỗ Quang Chiến (sinh năm 1957, Hà Nội) vừa bị công an tóm gọn vì giả mạo danh Thiếu tướng quân đội để lừa đảo và trộm cắp tài sản của nhiều người. Drama thật sự!

Theo những người bị hại từng "dính bẫy" của Chiến đã trình báo với công an, trong suốt năm 2011, ông chú này tự nhận mình là Thiếu tướng quân đội và flex về việc có thể "chạy" việc ở các trường đại học. Nhiều người đã bị ông ta "múa mép" lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về tội phạm trật tự xã hội Công an quận Tây Hồ - Công an TP Hà Nội đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc này. Hiện tại, cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Đỗ Quang Chiến (sinh năm 1957, trú tại tập thể Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

721a73da690830d8b800.jpg


Plot twist: qua điều tra ban đầu, Đội cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội Công an quận Tây Hồ phát hiện ngoài việc giả danh "Thiếu Tướng", ông Chiến còn có hẳn một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã bị TAND quận Tân Bình, TP HCM tuyên 18 tháng tù giam. Nghề "diễn" chắc đã theo ổng từ lâu rồi

Hiện vụ việc đang được Công an quận Tây Hồ điều tra và xử lý tiếp.

Một vụ tương tự cũng không kém phần drama

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 29/12/2011, một anh Trần Văn Tân cũng mặc đồ bộ đội và đeo quân hàm tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì bị Bùi Thanh Hùng (sinh năm 1970, quê Sóc Trăng) và Đoàn Quang Dược (sinh năm 1981, quê Thanh Hóa) bắt giữ giao cho cơ quan công an xử lý.

Tại đây, đối tượng khai nhận, khoảng tháng 5/2011, anh ta mặc đồ sĩ quan quân đội, đeo hàm "Trung tá" đi gặp các anh Bùi Thanh Hùng (sinh năm 1970), Trương Quốc Khải (sinh năm 1986), Tiêu Thanh Phong (sinh năm 1992), Thạch Hồng Hậu (sinh năm 1992, đều quê Sóc Trăng và tạm trú tại phường Bình Chiểu, Thủ Đức); Đoàn Quang Dược (sinh năm 1981, quê Thanh Hóa) và Triệu Ngọc Trung (sinh năm 1977, ngụ quận Thủ Đức) tại quán cafe Mai Linh trên đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu.

Lúc đó, anh Tân tự nhận mình là cán bộ Kiểm soát Quân sự phụ trách khu vực từ Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai) đến ngã tư An Sương (quận 12, TPHCM), có thể lo được bằng lái xe 2 bánh với giá 300 ngàn đồng/1 hồ sơ. Còn claim là quen với Công an TX Dĩ An (Bình Dương) nên có thể "chạy án" cho người bị bắt và mua xe thanh lý giá rẻ vì "thân thiết" với các đơn vị kho hàng. Nghe thì ngon lành cành đào nhưng sự thật là...

Sau đó, các nạn nhân trên đã đưa cho Tân 20 triệu để làm bằng lái xe, lo cho người thân bị công an giữ và mua xe thanh lý. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận tiền, anh Tân "hú hồn" biến mất không quay trở lại luôn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top