Thiếu tá công an kể lại phút thót tim giải cứu cô gái cầm dao lên nóc chung cư 25 tầng tự tử

GauLili4970

New member
6aa8215462193532fd39.png


Thiếu tá Nguyễn Thế Song - Đội trưởng Đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn số 1, Công an tỉnh Nghệ An chính là người anh hùng đã trực tiếp giải cứu cô gái cầm dao, leo lên tầng thượng tòa nhà chung cư cao 25 tầng ở trung tâm thành phố Vinh với ý định nhảy xuống. Phút giây đó thực sự thót tim lắm luôn!

Ngày 8/12, thiếu tá Nguyễn Thế Song - người anh mặc áo đỏ xuất hiện trong đoạn clip viral giải cứu cô gái cầm dao lên tầng thượng chung cư cao 25 tầng ở TP Vinh chiều 7/12 vẫn chưa thể quên được khoảnh khắc nghẹt thở ấy.

Video ghi lại cảnh thiếu tá Nguyễn Thế Song - người anh mặc áo đỏ nhanh trí giải cứu cô gái có ý định tự tử đang lan trả khắp mạng xã hội đấy!

Anh Song kể lại, khoảng 16h45 chiều 7/12, trực ban đơn vị nhận được tin từ Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An báo có một cô gái cầm dao đứng trên tầng thượng tòa chung cư dầu khí, số 7, đường Quang Trung, TP Vinh, có ý định tự tử. Tình huống nguy hiểm vãi!

Ngay lập tức, lãnh đạo đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn số 1 đã điều động ba xe chữa cháy cùng 16 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường. Lúc đó dưới tòa nhà đông nghịt người, ai cũng cầm điện thoại quay lại vào giờ tan tầm, giao thông cũng ùn tắc luôn.

fdb109ac6e3a81403aec.jpg


"Chúng tôi chia làm ba tổ ứng cứu, trong đó một tổ bơm đệm hơi, một tổ dùng xe thang lên tầng hai và tổ ba lên tầng thượng để giải cứu cô gái. Địa hình phức tạp, gió thổi rất mạnh. Cô gái lúc đó ngồi ở mép tường, một tay cầm dao, một tay cầm điện thoại", anh Song nhớ lại chi tiết từng khoảnh khắc.

Trong quá trình tiếp cận, anh Song cố gắng thuyết phục, khuyên cô gái bình tĩnh lại. Nhưng mà cô gái có vẻ không hợp tác, vẫn đòi nhảy xuống. Lực lượng cứu hộ vừa động viên, thuyết phục, vừa đánh lạc hướng để tìm cách áp sát nạn nhân. Tình thế căng não max!

fbd9336689fe48cb33d7.jpg


Và rồi thiếu tá Song đã nhanh như chớp tiếp cận và khống chế thành công cô gái. Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong khoảng 20 giây trước sự reo hò phấn khích của hàng trăm người dân chứng kiến ở phía dưới. Nhiều người không khỏi cảm phục trước hành động dũng cảm, mưu trí của các cán bộ, chiến sĩ cứu hộ, cứu nạn. Respect!

"Lúc đó, tôi chỉ nghĩ làm sao phải xử lý thật nhanh, dứt khoát nhất có thể bởi nếu chậm trong tích tắc thì cô gái có thể rơi xuống phía dưới", anh Song chia sẻ thẳng thắn.

Cô gái được xác định sinh năm 2004, quê huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Nguyên nhân của hành động này được cho là do buồn chuyện tình cảm. Haizzz, gen Z đau lòng quá đừng làm vậy nha! Sau khi được động viên, trấn an tinh thần, cô gái đã được chuyển tới Công an phường Quang Trung và làm thủ tục bàn giao cho gia đình.

8925b1f8358edac40f71.png


Thiếu tá Song tốt nghiệp Đại học Phòng cháy chữa cháy năm 2009 và trải qua nhiều vị trí công tác, trước khi nhận nhiệm vụ đội trưởng đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn số 1 vào năm 2018. Anh từng thực hiện nhiều nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn chữa cháy nhưng đây là tình huống đầu tiên thiếu tá Song và đồng đội gặp phải ở độ cao này.

"Chúng tôi từng giải cứu người gặp nạn mắc kẹt ở thang máy hoặc có ý định tự vẫn ở độ cao nhà 2-3 tầng. Cô gái này lại ngồi trên tòa tháp có độ cao hơn 80m. Sau khi cứu được cô gái, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì nếu trong trường hợp bất trắc không may xảy ra sẽ rất ám ảnh", anh Song tâm sự.

Thật sự mà nói, phải cảm ơn các anh chiến sĩ công an đã xuất hiện đúng lúc và hành động nhanh chóng cứu người rồi! Còn các bạn trẻ nếu có chuyện buồn thì hãy tâm sự với người thân, bạn bè, đừng có nghĩ quẩn nha! Cuộc đời còn nhiều điều đẹp đẽ lắm! ✨

dd89fb28ee49dd21c047.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top