NaiNgoan205
New member
Ối giời ơi, tình hình máy lọc thận đang căng đét rồi các bạn ơi! Nhiều bệnh nhân phải "đi đêm về hôm" vượt hàng chục cây số chỉ để ngồi chờ mong tới lượt chạy thận. Nghe thôi đã thấy mệt mỏi rồi huhu.
Theo Hội lọc máu Việt Nam cho biết, hiện cả nước có hơn 30.000 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối nhưng chỉ có khoảng 5.000 máy lọc thận thôi các bạn ạ. Tính ra thì số máy chỉ đáp ứng gần 30% nhu cầu - ít ỏi vô cùng! Thiếu máy trầm trọng dẫn đến nhiều cơ sở y tế quá tải nặng, máy móc phải chạy liên tục nên hư hỏng liên miên luôn.
Đặc biệt là với bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, nếu không ghép được thận mới thì bệnh nhân phải gắn bó với máy lọc suốt phần đời còn lại. Mỗi tuần 3 lần đến viện, mỗi ca lọc máu kéo dài 3-4 tiếng. Nhưng với tình trạng thiếu máy như tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, việc đăng ký được lượt chạy đơn giản là... mission impossible! Tình trạng này kéo dài gần 2 năm rồi đó.
Chờ đợi kiệt sức chỉ để được lọc máu
Phải chờ trực tới ca 5, ai không nhanh tay thì mất lượt vì nếu máy hỏng là phải lùi xuống ca sau liền. Bữa tối phải ăn vội vàng để lấy sức "chiến đấu" tiếp nè!
Trước đây mỗi ngày chỉ có 3 ca lọc máu, giờ tăng gấp đôi luôn. Máy chạy xuyên ngày đêm không nghỉ. Vì không đủ thời gian nên càng về cuối, một số máy không kịp rửa trong khi đây là yêu cầu bắt buộc trong quy trình lọc máu. Chính vì vậy các bệnh nhân chạy ca muộn ai cũng lo lắng cực kỳ.
Lo thì lo nhưng chẳng dám "kén cá chọn canh" gì cả vì được chạy là còn may lắm rồi các bạn ạ! Cực chẳng đã mới phải "đi đêm về hôm", nhiều bệnh nhân phải đi hàng chục cây số mỗi ngày. Muốn có suất chạy ca ngày thì không dễ đâu, phải chờ mấy tháng trời mới có lịch trống để chen vào!
Nguồn: kenh14.vn