Ối giời ơi, chuyện này nghe mà choáng váng hết sức luôn á!
Drama gia tộc thiếu gia Thái đang hot rần rần suốt tháng vừa rồi giờ lại thêm plot twist mới cực sốc. Nhắc lại tí nhé, vụ việc bắt nguồn từ 2 thiếu gia tập đoàn Singha - Pi Sunith Scott (chồng của nữ diễn viên Mild Lapassalan) bị em trai là Psi Scott tố xâm hại từ lúc mới 12 tuổi, kéo dài hàng chục năm luôn ấy.
Lúc đầu Pi còn phủ nhận nhưng Psi đã "phản dame" bằng đoạn ghi âm "chí mạng" mà trong đó Pi có thừa nhận đã làm chuyện không phải với em mình rồi. Kết quả là Pi bị đình chỉ công việc, còn vợ anh là Mild Lapassalan thì tạm ly thân để "suy nghĩ lại cuộc đời". Còn Psi thì tự tin lên tivi tố cáo anh trai và mẹ, thậm chí còn làm giám khảo cuộc thi MGI All Stars 2026 nữa này.
Thế mà giờ đây, ngay trước thềm vụ kiện tranh chấp quyền thừa kế với gia đình, Psi lại gặp biến căng đét!
Cụ thể là thiếu gia Psi vừa lên mạng xã hội thông báo hốt hoảng: "Psi phát hiện ra số tiền trong két sắt mà bà ngoại để lại cho mình theo di chúc đã biến mất sạch sẽ (và không chỉ có mỗi tiền thôi đâu)... Đang chuẩn bị tiến hành khởi tố hình sự đối với vụ việc này".
Trời ơi, không chỉ tiền mà còn nhiều tài sản quan trọng khác trong két nữa cơ! Psi cho biết đang chuẩn bị có hành động pháp lý liên quan đến vụ trộm nghiêm trọng này rồi đó.
Mà biết đâu không, cuộc chiến pháp lý phía trước của Psi với gia đình nhiều khả năng sẽ tốn kém vô cùng. Thế mà giờ lại mất khoản tiền lớn trong két, netizen giờ lo lắng cho anh ấy hết sức luôn!
Trước đó, Psi có chia sẻ về việc bị mẹ kiện vì khối tài sản ông ngoại để lại. Nguyên nhân là mẹ muốn bán thêm 1 mảnh đất ở Bangkok có nhiều người đồng sở hữu. Theo Psi kể thì khu đất này có khoảng 9 người đứng tên và mẹ muốn anh ký giấy từ bỏ quyền lợi. Nếu bán và chia đều thì mỗi người nhận về hơn 100 triệu baht (hơn 80 tỷ đồng luôn nha) , nên không ai trong gia tộc giúp đỡ Psi mà toàn chỉ trích anh bất hiếu với mẹ.
Psi đã nhiều lần cầu cứu người trong gia tộc nhưng tất cả đều đứng về phía Pi Sunith Scott. Để bảo vệ Pi và danh tiếng tập đoàn, gia tộc Bhirombhakdi đã triển khai chiến dịch pháp lý cực mạnh để cô lập Psi. Mẹ của 2 anh em đã chính thức kiện con trai theo luật dân sự với tội danh vô ơn nhằm thu hồi toàn bộ khối tài sản thừa kế trị giá hàng tỷ baht từ ông nội. Còn Pi Sunith Scott thì thông qua vợ đăng ảnh giấy chứng nhận sử dụng đất có tên cả 2 anh em chứ không chỉ mỗi Psi. Trong diễn biến mới nhất, Pi sẽ ra tòa làm chứng đứng về phía mẹ luôn.
Không những thế, đội ngũ luật sư của gia tộc còn chuẩn bị kiện Psi tội phỉ báng và vi phạm Đạo luật Tội phạm máy tính do anh công khai các đoạn ghi âm nội bộ. Gia đình thậm chí còn yêu cầu tòa án giám định tâm thần đối với Psi để bác bỏ giá trị pháp lý của bằng chứng, nói anh có trạng thái tinh thần không ổn định. Ối trời, căng quá đi mất!
Nhưng mà đối mặt với áp lực khổng lồ từ gia tộc tài phiệt, Psi Scott không hề sợ. Anh khẳng định đang nắm giữ kho bằng chứng kỹ thuật số đầy đủ, bao gồm các đoạn ghi âm cuộc họp gia đình từ 3 năm trước và chụp màn hình tin nhắn của nhiều thành viên khác như cô dì, chú bác liên quan đến việc bao che tội ác. Psi tuyên bố sẵn sàng tung thêm bằng chứng nếu gia đình không dừng đàn áp pháp lý. Cứng quá bạn ơi!
Nhận thấy tầm ảnh hưởng quá lớn của gia tộc tại Thái Lan, Psi Scott thậm chí đã gửi đơn thỉnh nguyện lên các tổ chức nhân quyền thuộc Liên Hợp Quốc tại Đông Nam Á để yêu cầu giám sát độc lập các phiên tòa. Đồng thời, anh còn phối hợp với các luật sư nhân quyền để đẩy mạnh đơn tố cáo hình sự về hành vi xâm hại tình dục và loạn luân đối với Pi Sunith Scott, cũng như tố cáo hành vi bao che tội phạm của những người liên quan.
Nguồn: soha.vn
Drama gia tộc thiếu gia Thái đang hot rần rần suốt tháng vừa rồi giờ lại thêm plot twist mới cực sốc. Nhắc lại tí nhé, vụ việc bắt nguồn từ 2 thiếu gia tập đoàn Singha - Pi Sunith Scott (chồng của nữ diễn viên Mild Lapassalan) bị em trai là Psi Scott tố xâm hại từ lúc mới 12 tuổi, kéo dài hàng chục năm luôn ấy.
Lúc đầu Pi còn phủ nhận nhưng Psi đã "phản dame" bằng đoạn ghi âm "chí mạng" mà trong đó Pi có thừa nhận đã làm chuyện không phải với em mình rồi. Kết quả là Pi bị đình chỉ công việc, còn vợ anh là Mild Lapassalan thì tạm ly thân để "suy nghĩ lại cuộc đời". Còn Psi thì tự tin lên tivi tố cáo anh trai và mẹ, thậm chí còn làm giám khảo cuộc thi MGI All Stars 2026 nữa này.
Thế mà giờ đây, ngay trước thềm vụ kiện tranh chấp quyền thừa kế với gia đình, Psi lại gặp biến căng đét!
Cụ thể là thiếu gia Psi vừa lên mạng xã hội thông báo hốt hoảng: "Psi phát hiện ra số tiền trong két sắt mà bà ngoại để lại cho mình theo di chúc đã biến mất sạch sẽ (và không chỉ có mỗi tiền thôi đâu)... Đang chuẩn bị tiến hành khởi tố hình sự đối với vụ việc này".
Trời ơi, không chỉ tiền mà còn nhiều tài sản quan trọng khác trong két nữa cơ! Psi cho biết đang chuẩn bị có hành động pháp lý liên quan đến vụ trộm nghiêm trọng này rồi đó.
Mà biết đâu không, cuộc chiến pháp lý phía trước của Psi với gia đình nhiều khả năng sẽ tốn kém vô cùng. Thế mà giờ lại mất khoản tiền lớn trong két, netizen giờ lo lắng cho anh ấy hết sức luôn!
Trước đó, Psi có chia sẻ về việc bị mẹ kiện vì khối tài sản ông ngoại để lại. Nguyên nhân là mẹ muốn bán thêm 1 mảnh đất ở Bangkok có nhiều người đồng sở hữu. Theo Psi kể thì khu đất này có khoảng 9 người đứng tên và mẹ muốn anh ký giấy từ bỏ quyền lợi. Nếu bán và chia đều thì mỗi người nhận về hơn 100 triệu baht (hơn 80 tỷ đồng luôn nha) , nên không ai trong gia tộc giúp đỡ Psi mà toàn chỉ trích anh bất hiếu với mẹ.
Psi đã nhiều lần cầu cứu người trong gia tộc nhưng tất cả đều đứng về phía Pi Sunith Scott. Để bảo vệ Pi và danh tiếng tập đoàn, gia tộc Bhirombhakdi đã triển khai chiến dịch pháp lý cực mạnh để cô lập Psi. Mẹ của 2 anh em đã chính thức kiện con trai theo luật dân sự với tội danh vô ơn nhằm thu hồi toàn bộ khối tài sản thừa kế trị giá hàng tỷ baht từ ông nội. Còn Pi Sunith Scott thì thông qua vợ đăng ảnh giấy chứng nhận sử dụng đất có tên cả 2 anh em chứ không chỉ mỗi Psi. Trong diễn biến mới nhất, Pi sẽ ra tòa làm chứng đứng về phía mẹ luôn.
Không những thế, đội ngũ luật sư của gia tộc còn chuẩn bị kiện Psi tội phỉ báng và vi phạm Đạo luật Tội phạm máy tính do anh công khai các đoạn ghi âm nội bộ. Gia đình thậm chí còn yêu cầu tòa án giám định tâm thần đối với Psi để bác bỏ giá trị pháp lý của bằng chứng, nói anh có trạng thái tinh thần không ổn định. Ối trời, căng quá đi mất!
Nhưng mà đối mặt với áp lực khổng lồ từ gia tộc tài phiệt, Psi Scott không hề sợ. Anh khẳng định đang nắm giữ kho bằng chứng kỹ thuật số đầy đủ, bao gồm các đoạn ghi âm cuộc họp gia đình từ 3 năm trước và chụp màn hình tin nhắn của nhiều thành viên khác như cô dì, chú bác liên quan đến việc bao che tội ác. Psi tuyên bố sẵn sàng tung thêm bằng chứng nếu gia đình không dừng đàn áp pháp lý. Cứng quá bạn ơi!
Nhận thấy tầm ảnh hưởng quá lớn của gia tộc tại Thái Lan, Psi Scott thậm chí đã gửi đơn thỉnh nguyện lên các tổ chức nhân quyền thuộc Liên Hợp Quốc tại Đông Nam Á để yêu cầu giám sát độc lập các phiên tòa. Đồng thời, anh còn phối hợp với các luật sư nhân quyền để đẩy mạnh đơn tố cáo hình sự về hành vi xâm hại tình dục và loạn luân đối với Pi Sunith Scott, cũng như tố cáo hành vi bao che tội phạm của những người liên quan.
Nguồn: soha.vn