Thiếu can đảm - lý do sinh viên bỏ lỡ siêu nhiều cơ hội xịn trên giảng đường

BanhBibi463

New member
02c5bd903b543344fe03.jpg


Ê ơi, sao không dám làm những điều mình thích và giỏi thế? Chỉ vì thiếu quyết tâm và can đảm, bạn đang tự "làm phiền" chính mình đấy!

Có thể ngay từ lúc đăng ký nguyện vọng đại học, bạn đã không để ý xem mình muốn học gì và phù hợp với nghề nào, nên chọn ngành "ẩu" quá. Hoặc sau một thời gian học mới phát hiện ra mình không hợp với ngành đã chọn... Dù lý do là gì đi nữa, thì việc không thích ngành của mình mà không dám đổi ngành mới cũng khiến bạn thiệt thòi và không được học những gì mình yêu thích. Đây là tiếc nuối của rất nhiều sinh viên khi ra trường đấy! Sao không dám quyết tâm làm những điều mình thích và có đủ khả năng chứ? Chỉ vì thiếu quyết tâm, can đảm mà bạn đã tự "hại" chính mình rồi!

7d82d419fe38199e7beb.jpg


Đừng vì ngại ngùng, xấu hổ hay thiếu can đảm mà bỏ lỡ những mối quan hệ xịn nha!

Nếu như ở các cấp học dưới việc yêu đương còn là chuyện nhạy cảm thì vào đại học, chuyện tình cảm của sinh viên thoải mái hơn nhiều. Và đây cũng là một trong những trải nghiệm đỉnh nhất khi còn ngồi trên giảng đường đại học ✨ Thích một cô nàng hay anh chàng nào đó, nhưng cả 4 năm đại học chỉ dám lén nhìn từ xa thì buồn lắm luôn. Điều này cũng có nghĩa là chính bạn đã tự bỏ đi cơ hội của mình đấy. Bởi vì tình yêu thời sinh viên không quá ngây thơ, bồng bột mà cũng chẳng dính đến vật chất, những tính toán của người lớn... Vậy nên, trót thích ai rồi thì cứ mạnh dạng thể hiện đi các bạn ơi!

Ai bảo thời sinh viên không có tình bạn đẹp? Nơi giảng đường đại học chính là nơi bắt đầu của rất nhiều mối quan hệ sau này: bạn bè, người yêu... Tuy nhiên, không phải tình bạn nào cũng smooth cả. Những lần cãi nhau trên lớp, va chạm khi ở trọ, ở KTX đôi khi gây ra tranh cãi. Sau mỗi lần như thế, nếu chúng ta cho mình thời gian để bình tĩnh, nhìn nhận lại vấn đề và nói chuyện thẳng thắn với nhau thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Tiếc là có khi chúng ta không dám đối mặt với nhau, không có đủ dũng khí nói lời xin lỗi hoặc chấp nhận... khiến đối phương tổn thương, một tình bạn đẹp mất đi như thế Vì thế, nếu tình bạn của mình có trục trặc thì hãy cùng giải quyết nhé, đừng vì ngại ngùng, xấu hổ hay thiếu can đảm mà bỏ lỡ những mối quan hệ tốt đẹp.

c79c7ae8e8ad6965934a.jpg


Không cần phải khoe khoang, nhưng nếu có tài năng thì cứ tự tin thể hiện, nó sẽ giúp bạn tự tin và năng động hơn rất nhiều đó!

Đôi khi chúng ta tự hỏi "Mình giỏi cái gì nhỉ? Mình thật sự có khả năng gì không?" và nghĩ bản thân không có gì nổi bật, luôn nhạt giữa đám đông. Thậm chí khi phát hiện bản thân có những năng khiếu nhất định như hát, diễn xuất... hoặc một tài lẻ nào đó nhưng bạn không bao giờ dám biểu diễn nơi đông người như hội trường. Chính sự e dè này khiến bạn không thể hiện được bản thân với mọi người, không ai biết bạn là ai cả Và đương nhiên, những năng khiếu đó không có môi trường để phát triển rồi. Không cần phải show off quá đà, nhưng nếu có tài năng thì cứ tự tin thể hiện đi, nó sẽ giúp bạn tự tin và năng động hơn rất nhiều luôn!

3d04e6badd966b425bb9.jpg


1f781e421b13eaf9eb9d.jpg


a9d24bbee330c27cb2e0.jpg


4e677b86f85490883a17.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top