Thiệp cưới chỉ ghi tên chồng rồi thêm dấu "..." phía sau: Vợ tức điên, hội chị em tranh cãi rần rần

Ơ kìa, tưởng thiệp cưới là món quà ngọt ngào mời người ta đến chung vui, ai ngờ lại thành "vật chứng" gây drama căng đét trên mạng xã hội!

68e617db78e622501725.jpg


Chuyện là gần đây, một bà vợ lên mạng "kêu cứu" kèm ảnh tấm thiệp cưới mà chồng mình vừa nhận từ đồng nghiệp. Bài đăng chưa đầy vài giờ đã viral rần rần với hàng chục nghìn tương tác, còn phần bình luận thì nảy lửa kinh khủng.

Vấn đề nằm ở đâu á? Thì ra người viết thiệp chỉ ghi vỏn vẹn tên anh chồng, rồi thêm một dãy dấu chấm lửng lơ phía sau. Không có chữ "và vợ", không có "gia đình", mà chỉ có ba chấm bí ẩn kiểu "anh muốn dẫn ai thì dẫn" ấy

Chị vợ bức xúc lên status: "Vợ con đuề huề rồi mà được bạn đồng nghiệp gửi cho cái thiệp như này là sao các bà? Tôi có nên cho chồng đi không?"

Và thế là cả cộng đồng mạng chia thành hai phe gay gắt!

Phe 1: Thiệp viết kiểu này là thiếu tôn trọng gia đình người ta chứ gì!

Hội chị em phụ nữ phần đông đứng về phía người vợ, cho rằng cách ghi này cực kỳ kém duyên.

"Đã là đồng nghiệp thì chắc chắn biết người ta có vợ rồi. Ghi lửng lơ bỏ trống một khoảng thế kia chẳng khác nào nói: Anh muốn dẫn ai đi thì dẫn. Danh phận người vợ ở nhà coi như tàng hình à?" - Chị M.H comment gay gắt luôn.

"Người trưởng thành mời cưới khách có gia đình chẳng ai ghi trần trụi thế cả. Viết thêm hai chữ 'và vợ' tốn bao nhiêu mực đâu? Ghi thế này người vợ cầm cái thiệp lên tự nhiên thấy mình như một phương án đính kèm không có giá trị," - một bạn khác cũng lên tiếng ủng hộ.

Thậm chí có người còn "thuyết âm mưu" cho rằng đây là chiêu thiếu tôn trọng có chủ đích luôn á!

Phe 2: Thôi đừng nghĩ nhiều, chỉ là cách viết thiệp thông thường mà!

Ngược lại, nhiều người đặc biệt là anh em nam giới lại bảo chị vợ đang overreacting quá đà.

"Nhiều khi người ta viết thiệp số lượng lớn, tiện tay thì ghi thêm chữ cộng để hàm ý là 'đi kèm người thân' thôi. Có khi người ta không nhớ tên vợ hoặc không biết nhà đã có mấy cháu nên để trống cho lịch sự. Nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu?" - anh T.K bênh vực.

"Ý nghĩa ở đây hiểu đơn giản là cộng thêm suất ăn, cộng thêm phong bì. Có gì đâu mà các bà vợ phải giãy nảy lên cấm chồng đi ăn cưới?" - một comment khác cũng nhận được nhiều like.

Plot twist: Hội chị em hiến kế xử lý "cực phẩm"!

Thay vì drama to hay cấm chồng đi (dễ tạo thêm mâu thuẫn), các chị em đã đưa ra những "cao kiến" đỉnh của chóp:

"Cấm làm gì cho mang tiếng hẹp hòi chị ơi! Người ta đã có nhã ý để khoảng trống thì mình điền vào. Hôm đó chị cứ váy vóc lụa là, trang điểm lồng lộn, kẹp nách hai đứa con đi cùng chồng đến ăn cưới cho đàng hoàng."

"Lúc ghi phong bì, chị nhớ nắn nót viết bằng bút bi đỏ dòng chữ: 'Vợ chồng anh T. và hai cháu chúc cô dâu trăm năm hạnh phúc'. Chơi bài ngửa bằng sự tử tế chói lóa luôn xem ai phải ngại!"

Hahahaha phải nói là chiến thuật này vừa thanh lịch vừa "đánh ghen" cực khéo, ai cũng phải chào thua! ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top