Thiên tài Chu Du qua đời lúc 36 tuổi, nơi yên nghỉ của "đô đốc" Đông Ngô giờ ở đâu?

ec1156a5f96c86a51667.jpg


Bạn còn nhớ câu nói huyền thoại "Trời sinh Du sao còn sinh Lượng?" không? Vậy mà giờ ngôi mộ của chủ nhân câu quote legendary này lại thành một bí ẩn lịch sử luôn

Nhắc đến Chu Du thời Tam Quốc, ai cũng phải nhớ ngay trận Xích Bích huyền thoại năm 208 sau Công nguyên. Đó là lúc Tào Tháo mang đại quân xông xuống Giang Nam với tham vọng "nuốt trọn" Đông Ngô, nhưng cuối cùng bị liên minh Tôn-Lưu "dạy cho bài học" đắng cay.

Theo sử sách chính thống thì Chu Du chính là người có công lớn trong việc phân tích tình hình chiến trường và bày kế cho tướng Hoàng Cái giả đầu hàng, rồi dùng hỏa công "thiêu rụi" luôn hạm đội khủng của Tào Tháo. Ông còn để lại câu nói "đỉnh của chóp": "Trời sinh Du sao còn sinh Lượng?"

aafda9d0289c29075387.jpg


Sau này, khi liên minh Tôn-Lưu tan vỡ, hai bên "quay súng" tranh giành đất Kinh Châu. Đang lúc Chu Du lên kế hoạch chiếm Kinh Châu thì ông qua đời vì bệnh tật ở Ba Khâu (giờ thuộc trị trấn Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc).

Mất lúc mới 36 tuổi khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nhiều người cho rằng nếu Chu Du không "ra đi" đột ngột như vậy thì có lẽ lịch sử Tam Quốc đã phải viết lại rồi Nhưng drama không dừng lại ở đó, ngay cả khi đã mất, việc ông được chôn ở đâu vẫn là một ẩn số gây tranh cãi đến tận bây giờ.

Vậy "đô đốc" tài năng của Đông Ngô thực sự đang yên nghỉ ở đâu? ‍♂️

Thuyết số 1: Ông được chôn ở Ba Khâu. Theo "Tam Quốc Chí" của Trần Thọ, quyển 3 phần truyện Chu Du có viết: "Sách (tức Tôn Sách) tự nạp Đại Kiều, Du (tức Chu Du) nạp Tiểu Kiều, phục tiến Tầm Dương, phá Lưu Huân, thảo Giang Hạ, định Dự Chương, Lư Lăng, Lưu Trấn, Ba Khâu..."

Đoạn này kể về việc Tôn Sách và Chu Du lấy hai chị em Đại Kiều - Tiểu Kiều (couple goals đời xưa ), rồi liệt kê các chiến công cho đến khi Chu Du qua đời ở Ba Khâu.

Nhưng thuyết này bị "gạch tên" ngay vì cũng theo "Tam Quốc Chí", khi Chu Du mất, Tôn Quyền buồn lắm luôn, mặc áo tang để chờ thi hài Chu Du được đưa về Ngô quận, rước qua Vu Hồ. Vậy là không thể khẳng định Ba Khâu hay Vu Hồ là nơi chôn cất chính thức rồi

b5518b9b1eca22499466.jpg


Thuyết số 2: Chu Du được chôn ở quê nhà Thư Thành, Lư Giang. "Tam Quốc Chí" phần Ngô Chí ghi: "Chu Du tự là Công Cẩn, người huyện Thư, quân Lư Giang" (giờ thuộc tỉnh An Huy).

Còn "Tam Quốc Diễn Nghĩa" của La Quán Trung kể rằng sau khi Chu Du mất, Tôn Quyền đau xót, ra lệnh tổ chức tang lễ xong thì đưa ông về quê chôn cất.

"Thư thành huyện chí" (sách ghi chép về Thư Thành - nơi sinh Chu Du) còn nói rõ "mộ Chu Du nằm cách chùa Tĩnh Phật 70 dặm về phía tây" luôn.

d9993c027999a27b24c8.png


Tuy nhiên, các học giả "bật lại" mạnh mẽ:

Một là, "Tam Quốc Chí" tuy là sử liệu uy tín nhưng chỉ nói thi hài được đưa qua Vu Hồ thôi, chứ không nói chôn ở đâu. Còn "Tam Quốc Diễn Nghĩa" là tiểu thuyết hư cấu nên không thể tin 100% được

Hai là, về mặt địa lý, huyện Thư thời Hán thuộc quận Lư Giang, phải đến năm thứ 23 đời Đường (sau khi Chu Du mất lâu rồi) mới được nâng cấp thành Thư Thành. Vậy làm sao sách lại ghi Chu Du chôn ở "Thư Thành" trong khi tên này chưa tồn tại lúc ông mất? Logic sai sai rồi

Thuyết số 3: Theo "Túc Tùng huyện chí" (sách ghi chép của huyện Túc Tùng, nay thuộc An Huy) thì mộ Chu Du cách huyện này 30 dặm về phía nam. Một số học giả thời xưa tin vào thuyết này, cho rằng mộ ở đây là thật, còn có con cháu Chu Du trông nom và tu sửa. Những ngôi mộ lớn khác ở địa phương chỉ là "mộ giả" để hậu thế tiện đến viếng thôi.

Nhưng các nhà nghiên cứu hiện đại lại cho rằng chứng cứ quá ít và lý lẽ quá yếu để tin vào thuyết này

6686e4574d4181384bb6.jpg


Thuyết cuối cùng (và có vẻ thuyết phục nhất): Theo ghi chép của quận Lư Giang (nơi Chu Du sinh ra), mộ ông nằm ngoài địa phận quận khoảng 2 dặm về hướng cửa đông. Đó là một ngôi mộ cổ kính trên gò đất cao gần 2 mét.

Trên bia đá trước mộ có ghi "Ngô Danh Tướng Chu Công Cẩn Chi Mộ" (mộ danh tướng Đông Ngô là Chu Công Cẩn - tức Chu Du). Năm 1942, tướng Đàm Chấn Nguyên - người đứng đầu tiểu đoàn 167 của quân Quốc Dân đảng đang đóng giữ ở Lư Giang - thậm chí còn cho khai quật và lấy đi một số cổ vật, tượng sư tử đá, gạch xây mộ... (vibe "cướp mộ" thật sự )

8d6a76fe8f2b43fc55db.jpg


Đến năm 1978, Cục Bảo vệ Di tích Văn hóa cấp Quốc gia đã ủy quyền cho Cục Bảo vệ Di tích Văn hóa cấp tỉnh An Huy thành lập nhóm chuyên gia.

Họ đi khảo sát, xác minh, thăm thực địa đủ kiểu để xác định tính xác thực của lăng mộ Chu Du. Và kết luận là: "lăng mộ Chu Du giờ ở quê nhà huyện Lư Giang. Còn Vu Hầu là nơi thi hài từng được đưa qua khi cử hành tang lễ, lưu giữ y phục và xây nhà tưởng niệm".

8f271a7e00e1fc29edd9.png


Năm 1989, chính quyền tỉnh An Huy chính thức công nhận lăng mộ Chu Du là di tích văn hóa quan trọng cần bảo vệ của tỉnh.

Đến năm 2009, chính quyền đã đầu tư hơn 10 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 34 tỷ VNĐ) để trùng tu lăng mộ và xây mới một số hạng mục. Bonus là cho du khách vào thăm miễn phí luôn nha!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top