Ơ kìa, có bao giờ bạn bị hiểu lầm nhầm nhầm nhầm chưa? Kiểu như đang làm một việc rất lành mạnh nhưng mọi người lại nghĩ bạn đang làm gì đó... không lành mạnh lắm?
Chuyện là thế này nè, có những người khi ngồi suy nghĩ hoặc đang viết lách gì đó, họ có thói quen cầm bút lên và để cái bút ở góc miệng. Vậy là xong, nhìn từ xa xa một tí, người ta cứ tưởng đang hút thuốc nè!
Pose cầm bút cũng drama không kém gì pose hút thuốc luôn á. Kiểu nghiêng đầu, nhíu mày, nhìn xa xăm, tay cầm cây bút Parker hay bút bi bình thường ấy, rồi đặt lên miệng như đang suy ngẫm vấn đề gì đó siêu sâu sắc. Thế là người đi ngang qua cứ tưởng: "Ủa, bạn này hút thuốc à?"
Plot twist là không hề nha các bạn ơi! Đó chỉ là thói quen khi đang brainstorm ý tưởng, hoặc đang stuck ở một đoạn văn nào đó không biết viết sao cho hay. Cầm bút lên như vậy giúp tập trung hơn, cũng giống như một số người hay quay quay bút trên tay vậy đó
Thế nên lần sau nếu thấy ai đó ngồi cầm "điếu gì đó" trông khả nghi, hãy nhìn kỹ hơn xíu nhé. Biết đâu người ta chỉ đang cầm cây bút thôi chứ không phải đang vi phạm luật cấm hút thuốc nơi công cộng đâu nha!
Nguồn: tinhte.vn