Ở Costa Rica có một nơi siêu đặc biệt mà các boss cún hoang đã tìm được home sweet home sau bao ngày tháng lang thang trên núi rừng nhiệt đới. Đó chính là Territorio de Zaguates – một trạm cứu hộ chó "xịn sò" đang là ngôi nhà của khoảng 970 chú chó đáng yêu. Và đặc biệt nha, mỗi em đều có tên riêng luôn đó!
Nhiếp ảnh gia người Anh Dan Giannopoulos đã ghé thăm "thiên đường" này và chụp lại siêu nhiều khoảnh khắc chill phết của các boss và các bác nhân viên tại đây.
Trạm cứu hộ Territorio de Zaguates hiện có đến gần 1000 em cún đang sống tại đây nha.
Cách trung tâm thành phố San José khoảng một tiếng đồng hồ lái xe, khu vực rộng tới 1.000 m2 này chính là "căn nhà chung" siêu rộng cho các boss cún và đội ngũ nhân viên. Tại đây, các em có thể thoải mái chạy nhảy, vui đùa thỏa thích luôn!
Khách du lịch cũng được phép ghé thăm và mang theo thú cưng của mình đến chơi nữa nha. Chính vì thế mà nơi đây còn được gọi là "thánh địa" của loài chó đó các bạn ơi!
Giannopoulos – một tín đồ yêu chó ở Nicaragua chia sẻ: "Cảnh tượng hàng trăm em cún chơi đùa cùng nhau thật sự quá tuyệt vời đối với mình. Mình chưa bao giờ được chứng kiến gì đẹp hơn thế này cả!"
Nơi này chính là mái ấm đầy yêu thương cho các boss sau những ngày tháng lang thang nơi rừng núi.
Theo Giannopoulos thì việc chụp ảnh động vật cực kỳ khó, dù các em khá thân thiện và ngoan ngoãn. Trong quá trình chụp, anh có nhiều kỷ niệm không thể nào quên được.
Có một em cún với đôi chân bị liệt đã theo Giannopoulos suốt cả ngày, kiên nhẫn chờ đến khi anh chụp xong. Đến lúc anh về, em còn tiễn anh ra tận cửa taxi luôn á! Nghẹn quá trời!
Chủ nhân của trạm cứu hộ – chị Lya Battle và chồng là anh Alvaro Saumet đã rời bỏ cuộc sống đô thị cách đây 13 năm. Khi số lượng chó trong sân nhỏ đã vượt quá 100 con, họ quyết định di chuyển đến trang trại của ông nội chị Battle.
Việc chuyển địa điểm gặp không biết bao nhiêu thử thách luôn! Họ đã trải qua hành trình gian nan để thành lập tổ chức phi lợi nhuận chính thức ở Costa Rica.
Số lượng chó ngày càng đông, tiền nuôi chúng ngày càng tốn kém. Trung bình mỗi ngày họ phải chi khoảng 600 USD cho đàn chó nha các bạn! Hàng xóm xung quanh thậm chí có lần còn định mua lại đất để phá hoại và giải tán tổ chức nữa đó. Khó khăn phết!
Hiện tại ước tính có khoảng 1 triệu chú chó hoang ở Costa Rica đó các bạn ạ.
Nhưng với những boss cún tại đây, Territoire de Zaguates chính là nơi trú ẩn an toàn sau những ngày tháng bị bỏ rơi trước kia. Qua ống kính của nhiếp ảnh gia, hình ảnh các boss ngồi trên đùi nhân viên trạm cứu hộ trông thật yên bình đến lạ!
"Nếu việc chụp ảnh và kể lại câu chuyện về những chú chó ở đây có thể giúp các em phần nào, mình sẽ tình nguyện không chút do dự", Giannopoulos chia sẻ.
Nguồn: soha.vn