Nói đến trận pháp đỉnh cao trong vũ trụ Kim Dung thì phải kể đến Thiên Cương Bắc Đẩu trận trong Anh hùng xạ điêu. Trận này mạnh đến mức ngay cả Đông Tà Hoàng Dược Sư cũng phải vật lộn mới phá được nè!
Trận pháp này do Vương Trùng Dương - ông tổ của Toàn Chân giáo - sáng tạo dựa trên chòm sao Bắc Đẩu. Đặc biệt là cần đủ 7 người phối hợp mới phát huy hết sức mạnh. Nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế nó bá đạo vô cùng luôn á!
Vương Trùng Dương là ai mà xịn thế? Đó là vị tổ sư được tôn là Trung Thần Thông sau lần Hoa Sơn luận kiếm đầu tiên. Lúc đó ổng đánh bại luôn cả dàn boss gồm Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong, Đoàn Trí Hưng và Hồng Thất Công, xong chiếm luôn ngôi vị số 1 võ lâm và giữ bí kíp Cửu Âm Chân Kinh về tay. Chấm hết!
Nhưng mà, Vương Trùng Dương cũng biết rằng võ công của mình khó truyền lại quá. Tiên Thiên Công yêu cầu cao đến nỗi ngay cả Chu Bá Thông - sư đệ của ổng - còn fail, thì làm sao các đệ tử Toàn Chân giáo luyện được? Thấy không ổn rồi đúng không?
Vì vậy, để đảm bảo Toàn Chân giáo vẫn đủ sức chiến với các cao thủ sau khi mình "offline", Vương Trùng Dương đã dốc hết tâm huyết nghiên cứu và sáng tạo ra Thiên Cương Bắc Đẩu trận. Thay vì dựa vào sức mạnh cá nhân, trận pháp này tận dụng sức mạnh teamwork - đúng kiểu "đoàn kết là sức mạnh" ấy!
Điểm đặc biệt của trận này nằm ở cách 7 người liên kết với nhau. Khi đánh nhau, mỗi người chỉ dùng một tay để attack hoặc defense, tay còn lại đặt lên vai người bên cạnh. Nghe có vẻ lạ nhưng nhờ vậy mà công lực của cả 7 người được kết nối, tạo thành một "siêu năng lực" thống nhất luôn!
Khi đối thủ đánh vào một người, người đó không cần phải 1v1 đâu. Những người hai bên sẽ hỗ trợ phản công, khiến đòn tấn công được chuyển hóa liên tục giữa các vị trí. Sức mạnh của từng cá nhân được cộng hưởng, tạo ra uy lực vượt xa khả năng thực tế của mỗi người. Đúng kiểu "1+1+1+1+1+1+1 > 7" ấy!
Trận pháp này ban đầu cần 7 người, nhưng trong những tình huống gặp đối thủ đông hoặc quá mạnh, Toàn Chân giáo còn có thể mở rộng thành Thiên Cương Bắc Đẩu đại trận với 49 người luôn. Cách bố trí này cho phép trận pháp không chỉ dùng trong PK mà còn có thể sử dụng trong chiến trận quy mô lớn nữa!
Trong Toàn Chân thất tử, 7 người lần lượt đảm nhiệm những vị trí tương ứng với các ngôi sao Bắc Đẩu. Mã Ngọc giữ vị trí Thiên Khu, Đàm Xử Đoan ở Thiên Toàn, Lưu Xử Huyền ở Thiên Cơ và Khưu Xử Cơ tại Thiên Quyền - tạo thành phần "lòng gáo" của chòm sao.
Ba vị trí còn lại gồm Vương Xử Nhất ở Ngọc Hành, Hách Đại Thông ở Khai Dương và Tôn Bất Nhị ở Dao Quang - tạo thành phần "chuôi gáo". Cách bố trí này không chỉ dựa trên hình dáng chòm Bắc Đẩu mà còn tính toán kỹ lưỡng thực lực của từng người nữa đấy!
Trong đó, Thiên Quyền là vị trí quan trọng nhất vì đây là điểm nối giữa lòng gáo và chuôi gáo. Do đó, Khưu Xử Cơ - người có võ công xịn nhất trong Toàn Chân thất tử - được giao nhiệm vụ trấn giữ vị trí này. Còn Ngọc Hành là vị trí chủ chốt ở phần chuôi gáo nên Vương Xử Nhất - người đứng thứ 2 về võ công - đảm nhiệm. Thấy chưa, sắp xếp lineup cũng phải có chiến thuật chứ không phải chơi random đâu nhé!
Sức mạnh của Thiên Cương Bắc Đẩu trận từng được flex rõ ràng khi Toàn Chân thất tử đối đầu với Hoàng Dược Sư. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, 7 người có thể chống đỡ và duy trì thế trận trước một trong Ngũ tuyệt - đỉnh cao chưa từng có luôn!
Cuối cùng thì Hoàng Dược Sư vẫn phá được trận thôi. Nhưng mà đừng vội nghĩ là trận yếu nhé! Ổng vốn tinh thông Ngũ hành Bát quái nên có khả năng quan sát và tìm ra bug trong cách vận hành. Điều này cũng cho thấy với những cao thủ không hiểu về trận pháp thì muốn tìm ra lỗ hổng của Thiên Cương Bắc Đẩu trận khó lắm đấy!
Về sau, khi Toàn Chân thất tử chỉ còn lại 5 người do Mã Ngọc và Đàm Xử Đoan qua đời (RIP ), những người còn lại tiếp tục phát triển võ học dựa trên nền tảng trận pháp. Họ sáng tạo ra chiêu thức Thất Tinh Tụ Hội, qua đó từng bước giảm sự phụ thuộc vào Thiên Cương Bắc Đẩu trận.
Nguồn: saostar.vn