SocBobo5550
New member
Trong kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Sư phạm, nhiều bạn học sinh coi việc thi chuyên như một cơ hội để "buff kinh nghiệm", cọ xát với đề khó. Đỗ hay trượt thì cũng không sao cả, chill thôi! Nhưng cũng có những bạn quyết tâm phải đỗ cho bằng được, xem đây là mục tiêu phải chinh phục.
"Trường chuyên cũng là trường học mà thôi"
Ấp ủ ước mơ từ hồi còn ngồi ghế cấp 2, em Nguyễn Tuấn Phong – Trường THCS Xuân Phương đã làm hồ sơ xin vào tận 3 trường chuyên ở Hà Nội luôn nha. Với Phong, được vào trường chuyên là sẽ có nhiều lợi thế xịn xò cho tương lai.
"Khi được đặt chân vào trường chuyên sẽ giúp em có nhiều lợi thế, lợi thế trước mắt là việc thi tuyển vào Đại học. Nhiều người cho rằng, việc vào trường chuyên sẽ học lệch so với trường thường cũng như không đều trong việc phân bổ kiến thức. Bản thân em chưa thực sự hiểu quan điểm của mọi người như thế nào, nhưng với em, trường chuyên cũng là trường học mà thôi", Phong tâm sự.
Sau khi kết thúc thi chuyên Sư phạm, ngày 4/6 tới, Phong sẽ tiếp tục chinh chiến ở chuyên Ngoại ngữ. Với bạn ấy, thi nhiều vậy là cơ hội để được trải nghiệm và rèn luyện bản thân. Vì thế, nếu không đỗ trường chuyên nào thì cũng okela, không áp lực quá đâu!
"Với em, nếu không đỗ chuyên Sư phạm hay bất cứ trường chuyên nào theo nguyện vọng thì em cũng cảm thấy bình thường. Bởi trước khi đi thi, mẹ em có dặn rằng, hãy cố gắng làm hết sức mình, coi như đây là thử thách để bản thân được trải nghiệm và thử sức, không nên đặt áp lực cho mình quá nhiều", Phong kể.
Còn em Vũ Ngọc Quang - Trường THCS Mai Dịch, Cầu Giấy, dù đặt nguyện vọng vào trường chuyên nhưng bạn ấy xem kỳ thi này như một bài kiểm tra tổng hợp kiến thức thôi, chứ không quá "all-in" vào việc đỗ hay không đâu.
"Nếu không đỗ vào trường chuyên như mong muốn thì em vẫn thấy vui, vì dù sao em cũng đã cố gắng hết sức mình rồi", Quang chia sẻ với vibe tích cực.
Được biết, ngoài nguyện vọng thi vào các trường chuyên, tới đây trong kỳ thi vào lớp 10 các trường đại trà ở Hà Nội, Quang sẽ thi vào trường THPT Yên Hòa và Mỹ Đình.
Khác với suy nghĩ của Tuấn Phong, Ngọc Quang, em Nguyễn Vũ Tuệ Giang, Trường THCS Marie Curie lại rất mong muốn mình sẽ đặt chân vào trường chuyên ở Hà Nội. Sau kì thi hôm đó, Giang rất tự tin về bài làm của mình nha!
Tuệ Giang đặt nguyện vọng vào 3 trường chuyên gồm: Sư phạm, Ngoại ngữ và Amsterdam. Ngay từ khi còn là học sinh lớp 7, Giang đã xây dựng ước mơ vào trường chuyên và luôn cố gắng không ngừng cho tới kỳ thi hôm nay.
"Mặc dù bố em nói rằng, nếu không đỗ vào trường chuyên thì sẽ học ở trường tư, nhưng bản thân em nghĩ, phải cố gắng đỗ vào trường chuyên cho bằng được để cơ hội vào Đại học rộng mở hơn", Giang tâm sự.
Với Tuệ Giang, môi trường tại trường chuyên có sức cạnh tranh cao hơn hẳn. Nếu như học ở trường tư thì việc đứng top đầu không có gì là quá khó với em, thế nhưng ở trường chuyên sẽ có rất nhiều bạn giỏi hơn mình, từ đó tạo cho bản thân động lực để không ngừng cố gắng phát triển.
Phụ huynh lo lắng vì tỷ lệ chọi cao ngất ngưởng
Đứng canh ở cổng Trường THPT chuyên Sư phạm "hóng" từng môn con thi, dường như chị Nguyễn Thị Quyên (Bắc Từ Liêm) còn lo lắng hơn cả các thí sinh khi bước vào phòng thi, bởi theo chị, tỷ lệ chọi vào trường chuyên năm nay gắt gao lắm luôn!
Theo chị Quyên, con gái chị thi chuyên Sinh tại trường này, ngoài ra con cũng đăng ký thêm các nguyện vọng (NV) khác ở trường Chu Văn An, Nguyễn Huệ, còn hệ không chuyên gồm có NV1 ở Phan Đình Phùng, NV2 Tây Hồ và NV3 ở Mỹ Đình.
Nhìn thấy lịch thi của con "dày cộm" như vậy, trong quá trình con ôn thi, chị Quyên luôn sắp xếp công việc để đồng hành cùng con. Chị Quyên cho hay, con gái chị cũng như các bạn khác rất thiệt thòi bởi hơn gần 2 năm các con phải học ở nhà vì dịch Covid-19. Đến khi con được quay trở lại trường thì các bạn xung quanh lần lượt là F0, con chị là F1 nên học ở nhà là chủ yếu. Thế nên, năm nay các con ôn thi cực kỳ vất vả. Cũng may cô giáo chủ nhiệm cũng như bộ môn luôn đồng hành, theo sát việc học tập của con nên các bậc phụ huynh cũng thấy an tâm hơn phần nào.
"Cha mẹ nào cũng mong con mình đỗ đạt, bản thân tôi không muốn đặt áp lực lên con. Trong quá trình ôn tập, tôi luôn hỗ trợ con mỗi khi con cần và chú trọng việc bồi dưỡng sức khỏe cho con. Gia đình cũng như con đã chuẩn bị các phương án dự phòng bởi tỷ lệ chọi cao quá, 1 chọi 11 luôn á!", chị Quyên chia sẻ với vẻ lo lắng.
Nguồn: kenh14.vn