Thị trưởng Tokyo chỉ chịu cắt nửa lương sau khi chi tiêu công quỹ hoang phí, dân mạng Nhật kêu gào đòi từ chức

0f37121cd43a9990cecc.jpg


Sau khi bị phát hiện chi tiêu công quỹ kiểu "chanh sả" , thị trưởng Tokyo Yoichi Masuzoe đã lên tiếng xin lỗi người dân. Nhưng thay vì từ chức thì ông chỉ đồng ý cắt giảm một nửa lương của mình thôi. Nghe xong mà netizen Nhật muốn "lật bàn" luôn á!

Hôm thứ 4 vừa qua, sau ồn ào về việc xài tiền công quỹ theo kiểu "của công như của chùa", thị trưởng Tokyo Yoichi Masuzoe đã tự đề xuất... cắt lương mình xuống còn một nửa. Nghe có vẻ nghiêm túc nhưng dân Tokyo không "ăn bài" chút nào, vì ông bị tố dùng tiền thuế của dân vào mục đích cá nhân và các hoạt động lãng phí trầm trọng.

Thị trưởng Masuzoe đang đệ trình một bản kế hoạch xem xét lại mức lương của mình lên hội đồng thành phố trước ngày 15/6.

283b6abcbe4b39bdcbed.jpg


Một bản báo cáo tài chính từ năm 2009 đến 2014 vừa được công bố vào thứ hai tuần trước đã "bóc phốt" ông Masuzoe xài tới 4,4 triệu Yen (khoảng hơn 900 triệu đồng) một cách hoang phí và không hợp lý. Tuy nhiên plot twist là các khoản chi này... không hoàn toàn vi phạm pháp luật!

Cụ thể, ông đã kê khai những chuyến du lịch với giá phòng khách sạn lên tới 802,000 yen (hơn 166 triệu đồng) và các bữa ăn tốn 336,000 yen (khoảng 70 triệu) vào khoản chi tiêu công. Trong khi trên thực tế, các chuyến đi này đều có sự tham gia của gia đình ông ta nữa chứ! Tức ghê không?

Trước đề xuất "nhẹ nhàng" của thị trưởng, netizen Nhật đã không "mua đơn" và cho rằng đây là hình phạt quá nhẹ, không đủ sức răn đe. Hashtag kêu gọi từ chức cùng những bình luận "gắt" đã tràn ngập mạng xã hội Nhật Bản.

"Nếu ông ta cắt nửa lương của mình, ông sẽ có nhiều cớ hơn để thụt quỹ lần nữa. Ông ta nên bị đuổi và truy tố hình sự".

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top