Sun2k64153
New member
Ối giời ơi, chuyện này nghe sao mà choáng váng quá đi! Thị trưởng thành phố Clarin thuộc tỉnh Misamis Occidental - Philippines vừa bị bắn chết trong một vụ phục kích kinh hoàng vào ngày 25-10. Lúc đó ông đang trên đường tới văn phòng công tố TP Cebu để đối mặt với cáo buộc bạo lực và dâm ô luôn các bạn ạ
Vụ việc drama này xảy ra lúc 14 giờ 30 phút (giờ địa phương) tại TP Cebu. Cảnh sát Carlo Balasoto, một trong những người áp giải thị trưởng David Navarro, cho biết có khoảng 10 kẻ tiến hành vụ tấn công và 1 kẻ trong số này đã bắn chết thị trưởng.
Đáng buồn là ít nhất một cảnh sát cũng bị thương trong vụ phục kích này
Theo Cebu Daily News, ông Navarro lúc đó có mặc áo chống đạn và được hai cảnh sát áp giải. Nhưng mà một nhân chứng kể lại cảnh tượng siêu kinh dị: chiếc xe tải màu trắng tiến lại gần đoàn xe áp giải, rồi 4 gã đàn ông đeo mặt nạ cầm vũ khí hạng nặng bắn vào chiếc xe chở ông Navarro cực nhiều phát.
Cửa sổ của chiếc xe vỡ tan tành luôn, chứng minh việc thủ phạm đã bắn chết thị trưởng ở cự ly cực gần. Ông Eduardo Sanchez, cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Abellana, thừa nhận họ không để ý đến chiếc xe tải màu trắng cố tình tiếp cận và bị bất ngờ hoàn toàn trước vụ phục kích này.
Plot twist là ông Navarro từ năm 2016 và cả năm 2019 đã bị Tổng thống Rodrigo Duterte gọi là một trong những chính trị gia mafia đó nha Ngày 14-3, ông Duterte còn công bố danh sách 46 quan chức chính quyền địa phương, trong đó có cả ông Navarro, bị cho là dính líu đến hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp.
Còn về vụ bị bắt gần đây, theo tờ Philstar, thị trưởng 50 tuổi này bị bắt giữ tại TP Cebu vào ngày 24-10 sau khi tấn công một nam nhân viên mát-xa 23 tuổi vì không nghe theo yêu cầu để nhân viên nữ phục vụ cho ông ta. Khi nhân viên nữ được điều đến rồi thì thị trưởng này còn cố tình gạ gẫm nữa chứ
Nguồn: soha.vn