Thị trường chuyển nhượng vừa mở cửa, T1 ngay lập tức chia tay cả huyền thoại lẫn "kẻ kế thừa Quỷ Vương" chỉ trong vài giờ

BomStar1847

New member
7b0979f03e582337f1d6.png


T1 vừa chính thức thả thính lời chia tay với hai cái tên đình đám: mid laner Clozer và HLV Bengi của đội trẻ. Drama đến nhanh hơn cả ship, các bạn ơi!

Nói về Lee "Clozer" Ju-hyeon thì ai trong giới Liên Minh cũng biết đây là tài năng từng được kỳ vọng "kế thừa ngai vàng của Faker". Cậu bé tài năng này đã gắn bó với màu áo T1 suốt 3 năm qua, từ trainee cho đến lên team chính.

Dù xuất phát điểm là thực tập sinh, nhưng với tài năng bẩm sinh và IQ Liên Minh cực khủng, Clozer sinh năm 2003 không mất nhiều thời gian để được đôn lên đội 1. Thời điểm HLV Daeny cầm quân, cậu ấy thậm chí còn được tung vào sân nhiều hơn cả huyền thoại Faker luôn đó!

af7aa059f21881ae4a58.jpg


Ai cũng hiểu việc phải cạnh tranh vị trí với một "tượng đài" như Faker là mission impossible level max rồi, nhưng Clozer vẫn luôn cháy hết mình mỗi khi có cơ hội tỏa sáng. Ngay trận debut tại LCK, cậu ấy đã làm nổ tung khán đài với Perfect KDA, ẵm luôn MVP ván 1 và flex kỹ năng Akali trong ván 2. Màn trình diễn thần thánh đó đã giúp T1 nghiền nát KT Rolster 2-0 gọn lẹ.

Đặc biệt, tin đồn cho rằng Clozer đã cày rank Hàn lên Cao Thủ từ hồi mới 14 tuổi. Nghe mà sợ luôn á! Đủ thấy máu thiên tài đang chảy trong người cậu ấy rồi đó. Có Clozer ngồi dự bị, fan T1 cũng phần nào yên tâm hơn khi Faker off form.

Tuy nhiên, làm "cái bóng" cho Faker quá lâu chắc chắn sẽ khiến tài năng của Clozer bị chôn vùi dần. Việc cậu quyết định rời đi gia nhập Liiv SANDBOX là hoàn toàn dễ hiểu, khi tiềm năng phát triển của Clozer vẫn còn rất lớn. Rời đi để tìm kiếm vị trí chính thức và tích lũy thêm kinh nghiệm là quyết định đáng ủng hộ 100% luôn!

9e4acd192806ef0d1ad8.jpg


T1 chính thức thông báo: "Clozer sẽ tiếp tục sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp của mình tại một đội tuyển khác. Chúng tôi thực sự đánh giá cao những đóng góp của anh ấy cho đội và chúc anh ấy sẽ gặp nhiều may mắn trong tương lai."

Còn với Bengi, huyền thoại sống của T1 thì có thể nói anh đã "flex hết cả tủ thành tích" rồi. Gia nhập SKT từ năm 2013, tuyển thủ sinh năm 1993 này đã bỏ túi 3 chức vô địch CKTG các năm 2013, 2015 và 2016. Tính đến giờ, Bengi vẫn là jungler đầu tiên trong lịch sử giành 3 chức vô địch thế giới với cùng một đội tuyển – legendary quá đi thôi!

9bf65811afa52fe1d0f4.jpg


Sau khi giải nghệ, năm 2017 Bengi comeback với vai trò huấn luyện viên cho T1. Năm 2018 anh tạm rời SKT để đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, rồi trở lại dẫn dắt đội Challengers vào năm 2020. Cùng đội trẻ T1, Bengi đã "xâm chiếm" danh hiệu vô địch giải mùa Xuân 2021.

Nhưng mà... sau thành tích đỉnh cao mùa Xuân, đội trẻ T1 dưới trướng Bengi đã tụt mood nặng sau chuỗi thất bại liên tiếp. Việc kết thúc vòng Bảng mùa Hè ở vị trí "đội sổ" có lẽ là lý do chính khiến Bengi quyết định ra đi.

3264cf02ebda0f7e69ab.jpg


Bengi cũng đã rời vị trí HLV đội T1 Challengers trong ngày 16/11

6d3a800321f339d2fe3a.jpg


T1 chia sẻ: "Hôm nay chúng ta chia tay Huấn luyện viên trưởng "Bengi" của đội trẻ. Chúng tôi cảm ơn anh vì đã dẫn dắt đội đến chiến thắng trong giải Mùa Xuân và chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất trong tương lai."

Hiện vẫn chưa rõ "điểm đến" tiếp theo của Bengi là đâu. Nhưng trên Twitter chính thức, T1 đã gửi những lời chúc và lời cảm ơn chân thành nhất đến cả 2 người cũ. Không chỉ ban lãnh đạo, fan T1 cũng mong cặp đôi này sẽ thành công rực rỡ trong tương lai. Biết đâu một ngày nào đó, họ sẽ comeback với vai trò mới, vị thế mới và tiếp tục góp phần làm nên tên tuổi T1 trong làng LMHT xứ Hàn và thế giới nói chung nhỉ? ✨

eefeb2b7632845f19a7e.png


6ebf50dcb676f0574547.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top