Ơ kìa, tưởng chỉ có trong phim kinh dị chứ giờ ngoài đời thực cũng xảy ra luôn rồi!
Thị trấn Ingham ở North Queensland (Úc) vừa trải qua cảnh tượng rùng rợn khi hàng ngàn con dơi bay lượn tạo thành "lốc xoáy dơi" trên trời. Không phải đùa đâu nhé, cả bầu trời tối sầm lại vì đàn dơi bay vòng vo khắp nơi, khiến người dân ở đây sợ tới mức không dám ra khỏi nhà. Các em nhỏ nghỉ học hàng loạt, còn nhiều gia đình thì quyết định... bỏ trốn luôn!
Nghiêm trọng đến nỗi cả máy bay trực thăng cứu thương cũng "đầu hàng", không bay nổi nữa nha mọi người ơi! Thị trưởng Raymon Jayo chia sẻ trong chương trình A Current Affair: "Trông như thể mọi con dơi ở Úc đều hẹn nhau tập trung tại Ingham cả rồi. Có tận 4 loài khác nhau, và vì chúng còn nhỏ nên rất khó bắt mỗi khi chúng tôi cố tiếp cận."
Vấn đề là gì? Mấy bạn dơi này lại thuộc loài được bảo vệ bởi pháp luật, nên không phải muốn đuổi là đuổi được đâu nhé! Dù có một chính trị gia địa phương tên Bob Katter tuyên bố nếu được chọn sẽ dùng súng "xử" luôn đàn dơi, nhưng chắc cũng khó lắm!
Rachel Coco - Chủ tịch phòng thương mại Ingham - bức xúc: "Nếu chuyện này xảy ra trong phòng họp hội đồng thì chắc ngay lập tức đã có giải pháp rồi." Ông này còn cho biết ngành du lịch địa phương đang... "toang" nặng vì lũ dơi "đổ bộ" này.
Đỉnh điểm là những cây xung quanh một trường tiểu học bị dơi treo ngược kín mít, khiến các bậc phụ huynh hoảng loạn không dám cho con đến trường nữa. Thôi thì người dân đành phải ở trong nhà hoặc di tản thôi, vì đối phó với "quân đoàn" dơi này quả là bất khả kháng!
Nguồn: kenh14.vn