Cái cảnh hồ Folsom khô cạn như sao Hỏa thật sự ám ảnh, nhưng không hiểu sao mọi người vẫn đổ xô đến xem tàn tích thị trấn ma nổi lên từ đáy hồ! Rùng mà cũng cuốn lắm các bạn ơi
Nhà máy Năng lượng Folsom ở phía tây California giờ im lìm đến rợn người luôn. Những ống khói cao vút của nhà máy 210-megawatt này đã nguội lạnh vì đâu còn đủ nước để chạy tua-bin nữa. Nó nằm trong số hơn chục nhà máy điện trong bang phải đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng vì hậu quả của trận hạn hán tồi tệ nhất lịch sử California đang diễn ra.
California đang hứng chịu đợt hạn hán kỷ lục kể từ năm 1895 luôn! Bắt đầu từ 2013, hạn hán kéo dài đến tận giờ và biến đất đai trong bang khô cằn tàn khốc vì những hồ nước thủy điện - vốn cung cấp 1/3 năng lượng cho toàn bang - đã cạn kiệt.
Nước rút ở hồ thủy điện Folsom đã phơi bày ra một cảnh tượng vừa rùng rợn vừa gây tò mò cực mạnh: tàn tích của thị trấn thời cơn sốt vàng California từng bị dòng nước bao phủ suốt 60 năm qua! Dân mê khảo cổ thì phấn khích lắm đây
Thị trấn này từng là nơi náo nhiệt nhất trong cơn sốt vàng đầu tiên nổ ra ở California vào năm 1848. Nó bị chôn vùi dưới nước vào năm 1955 khi chính phủ liên bang xây dựng hệ thống đập và nhà máy điện trên sông American River để lấy nước từ dãy núi Sierra Nevada – thứ lúc đó còn quý hơn cả vàng ở California.
Suốt gần 60 năm qua, đây là lần đầu tiên hồ Folsom cạn khô như vầy đấy!
"Ngắm nhìn thị trấn 'sốt vàng' đang trồi lên đúng thời điểm hạn hán này thật đáng sợ" – một y tá 55 tuổi từ Sacramento chia sẻ. Bà ấy lặn lội tới hồ Folsom để khám phá di sản của thị trấn nổi danh hồi thế kỷ 19 còn được biết đến với cái tên Đảo Mormon.
"Nhà máy điện ở đây không còn hoạt động vì nước đã cạn kiệt. Vậy nước đã đi đâu? Chuyện gì đã xảy ra?" - nữ y tá đặt ra những câu hỏi gợi nhiều tưởng tượng ghê!
Hiện tại nhiều gia đình và cặp đôi kéo đến hồ dài như trẩy hội, mang theo giỏ picnic và sẵn sàng trả 12 USD để bì bõm trong lớp bùn bẩn và tìm hiểu nơi từng có 5 cửa hàng bách hóa, 4 khách sạn và 3 tiệm tạp hóa.
Du khách từ tận tiểu bang Utah cũng đổ về! Không biết họ có mong "vô tình" lượm được mẩu vàng nào còn sót lại không nữa, chứ lặn lội xa xôi chỉ để nhìn mấy mảnh đất đá, sắt vụn hay kính vỡ của Đảo Mormon xưa cũ thì quả là hơi mệt đấy
Theo Fox News, Cơ quan khí tượng Mỹ hôm 23-2 dự báo trong những tuần tới sẽ có khoảng 3-4 cơn bão mang mưa đến California. Tuy không dễ chịu gì khi hứng bão nhưng đây có thể coi là tin vui với người dân California đang khát mưa hơn bao giờ hết! ️
Các nhà khí tượng cũng cho biết lượng mưa sẽ không đủ để kết thúc tình trạng hạn hán ở bang tập trung 38 triệu dân này và theo tính toán của Trung tâm Thời tiết Quốc gia, năm nay California cần lượng mưa gần gấp đôi so với các khu vực ở Los Angeles và Vùng vịnh San Francisco.
Cơn bão đầu tiên sẽ đổ bộ vào ngày 26-2, được dự báo mang theo lượng mưa không đáng kể và kéo dài đến ngày 27-2. Đến ngày 28-2, cơn bão thứ hai đổ bộ toàn bang trong 24 giờ. Vào ngày 8-3, dự báo hai cơn bão Thái Bình Dương sẽ tấn công khu vực bờ biển và tuyết rơi tại dãy núi Sierra Nevada.
Nguồn: soha.vn