Khi đoàn quân Xô Viết rút về nước, Vogelsang từ một căn cứ sầm uất bỗng chốc hóa thành nơi hoang tàn giữa rừng sâu. Ghê ơi là ghê!
Ngày xưa Vogelsang từng có đủ thứ: khu nhà ở, rạp phim, kho bãi và cả trường học nữa á. Khoảng 15.000 người từng sinh sống tại đây và không bao giờ thiếu tiếng cười tiếng nói. Tưởng tượng đi, sầm uất lắm luôn!
Trong gần 40 năm trời, các chiến sĩ thuộc Lực lượng Xô Viết tại Đức đã đóng quân ở đây cho đến khi chính thức rút đi vào năm 1994.
Kể từ đó đến giờ, Vogelsang đã trở thành "thị trấn ma" thực thụ giữa khu rừng Brandenburg. Nhìn hình ảnh các phi công Nga được vẽ trên tường tại căn cứ Vogelsang mà rùng mình á nha!
Những lò than cũ kỹ từng được dùng để sưởi ấm cho các toà nhà giờ vẫn nằm đó không.
Bức tường được decor toàn hình ảnh đặc trưng của Liên Xô để nhắc nhở các binh sĩ nhớ về quê nhà xa xôi.
Các thiết bị cũ vẫn còn nguyên vẹn sau khi các chiến sĩ Xô Viết lên đường về nước. Kiểu bỏ lại hết rồi đi luôn á!
Một bể bơi trong nhà giờ đã trở nên u ám và đầy bụi.
Nguồn: soha.vn