Centralia - cái tên nghe thôi đã thấy rùng rợn, được mệnh danh là một trong những thị trấn ma quái đầy bí ẩn nhất nước Mỹ luôn nha!
Thành phố nhỏ xíu ở bang Keystone, Pennsylvania này từng là mái nhà của tận 1.435 người vào năm 1960 đó. Nhưng giờ thì sao? Chỉ còn chưa đến 10 người đang "cố thủ" tại đây thôi! Nghiêm trọng đến mức năm 2002, ngay cả Bưu chính Mỹ cũng phải thu hồi mã zip của Centralia luôn á. Tưởng tượng được không?
Tuy nhiên, không phải do kinh tế tụt dốc hay gì đâu. Lý do chính là... một đám cháy than âm ỉ dưới lòng đất đã lan tỏa không ngừng từ ít nhất là năm 1962! Không ai biết chính xác lửa bắt đầu từ lúc nào, nhưng nó đã cháy không ngừng nghỉ suốt hàng chục năm trời rồi. Kinh dị chưa các bạn ơi!
Những con đường giờ cỏ mọc um tùm, vỉa hè nứt toác, khí độc phả thẳng lên trời. Người ta nói rằng vụ cháy năm 1962 trong mê cung mỏ than bên dưới thị trấn đã tạo ra một "địa ngục khổng lồ" dưới lòng đất, mà nhìn bên ngoài thì... gần như không thấy gì cả. Ám ảnh lắm luôn!
Năm 2006, vị thị trưởng lúc đó - cụ 90 tuổi - từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng ông muốn giữ ngôi nhà gia đình đến cùng. Nhưng chứng kiến những gì xảy ra với Centralia, ông cũng không khỏi đau lòng. Tội nghiệp quá đi!
Ảnh vệ tinh cho thấy giờ hầu như không còn tòa nhà nào tại đây sau khi chính phủ Mỹ quyết định sơ tán người dân vào những năm 1980. Toàn bộ khu vực như bị xóa sổ vậy.
Bức ảnh so sánh đường phố chính tên Locust Avenue vào tháng 10/1983 và tháng 6/2000 cho thấy sự khác biệt một trời một vực luôn. Nhìn mà thương!
Khói vẫn bốc lên qua các vết nứt trên đường từ năm 1962, và giờ sau 58 năm đám cháy vẫn âm ỉ đều đều. Các quan chức còn cho biết nó có thể cháy thêm ít nhất 100 năm nữa nha! Nghe xong muốn ngất luôn á.
Năm 1982, anh Tom Larkin - một cư dân địa phương - đã chứng minh độ nóng kinh hoàng của mặt đất khi... chiên trứng chín ngay trên chảo luôn! Nóng đến mức này thì ai chịu được cơ chứ?
Đống tro tàn xuất hiện khắp nơi, mỗi vết nứt và hố sâu đều là "cửa địa ngục" để khói và khí độc thoát ra, biến cả thị trấn thành một nhà máy thải độc khổng lồ. Nguy hiểm đến mức động vật có thể bị mắc kẹt hoặc chết, thậm chí người cũng bị thương. Năm 1981, một bé trai may mắn sống sót sau khi rơi xuống hố sâu nóng bỏng dưới mặt đất. Rợn người quá đi!
Trước khi vào địa phận Centralia gần đường cao tốc, những tấm biển cảnh báo nguy hiểm sẽ xuất hiện để nhắc nhở mọi người. Nhìn biển thôi mà đã thấy sợ rồi!
Nguồn: soha.vn