BubuHong5869
New member
Mơ ước nào của mọi "con nghiện công sở" là được nghỉ hè dài 3 tuần mỗi năm đúng không nào? Ở thị trấn này thì ước mơ đó... thành hiện thực luôn á!
Năm 1938, một thị trấn xuất hiện giữa vùng đất nông nghiệp cách Berlin 150 dặm về phía tây để phục vụ cho một tổ hợp nhà máy ô tô siêu to khổng lồ.
Đến năm 1945, thị trấn được đổi tên thành Wolfsburg, theo tên một lâu đài gần đó. Trong những thập kỷ sau đó, nơi này phát triển thành một trong những trung tâm sản xuất khủng nhất hành tinh – diện tích rộng gần bằng Monaco luôn – sản xuất hàng chục triệu chiếc Volkswagen Beetle và nhiều mẫu xe xịn xò khác.
Bây giờ thì Wolfsburg đã có gần 130.000 dân nhưng vẫn là một "thị trấn" của Volkswagen. Công ty này thuê khoảng 22.000 công nhân tại nhà máy, cộng thêm khoảng 38.000 nhân sự khác tại trụ sở đặt liền kề.
Mỗi mùa hè, các dây chuyền lắp ráp ngừng hoạt động 3 tuần để công nhân nghỉ ngơi, đồng thời dọn dẹp, bảo trì và lắp đặt thiết bị mới cho nhà máy. Vì hầu hết mọi người trong thị trấn đều có quan hệ gì đó với Volkswagen nên khi nhà máy đóng cửa, Wolfsburg cũng... "đóng băng" theo luôn!
Theo truyền thống, một dàn nhạc kèn và trống sẽ được đặt ở cổng số 17 để biểu diễn vào cuối ca của ngày thứ 6 cuối cùng trước kỳ nghỉ hè (năm nay là từ ngày 17/7 đến 4/8). Trên đường về, nhiều người sẽ mang theo một gói cà ri đặc trưng của Volkswagen – được làm ngay tại chính nhà máy này nha!
Tất nhiên, thành phố sẽ không biến thành "ghost town" như mấy thập kỷ trước vì nhân viên văn phòng tại trụ sở của Volkswagen không "nghỉ hè" cùng lúc với công nhân ở nhà máy. Thời điểm này, Wolfsburg sẽ tổ chức các triển lãm nghệ thuật, hòa nhạc để đón khách tham quan và các tín đồ shopping cũng có thể ghé một trung tâm mua sắm lớn.
Năm 2000, Volkswagen mở cái gọi là "Autostadt" (thành phố xe hơi) gồm một bảo tàng và công viên giải trí cạnh con kênh ngăn cách trung tâm thành phố với nhà máy. Trong suốt giai đoạn nghỉ hè, Autostadt tổ chức lễ hội âm nhạc với các thể loại từ metal, hip-hop đến jazz để thu hút người dân địa phương cũng như khách du lịch.
Việc tìm kiếm một quán ăn cũng trở nên khó khăn hơn vì nhiều cửa hàng sẽ treo biển "nghỉ hè" hoặc cắt giảm giờ làm để cho nhân viên nghỉ ngơi.
Với hàng chục nghìn người bước vào kỳ nghỉ, giao thông ở Wolfsburg giảm tới 80% luôn á! Đó là lúc bộ phận bảo trì đường bộ của thành phố chuyển sang chế độ làm việc xuyên suốt. Họ sẽ cử các đội lấp ổ gà và lát lại đường phố. Mùa hè này, họ đang bước vào chặng đầu tiên trong dự án kéo dài 2 năm nhằm mở rộng đường cao tốc chính vào thị trấn.
Việc này phần nào gây phiền toái cho một số người khác đấy. "Để đến chỗ làm, tôi phải đi vòng gần 6 km", người lái xe bus Norman Heinrichs chia sẻ. "Họ nên phân bổ công việc tốt hơn bởi vì không phải ai cũng làm việc tại VW và chúng tôi cũng phải đi làm".
Với những người về hưu như Burkhard Priesz, việc VW bước vào kỳ nghỉ hè mang lại sự nhẹ nhõm. Ông gặp gỡ bạn bè để cùng chơi cờ trên một bàn cờ lớn ở trung tâm thành phố.
"Trong những kỳ nghỉ của VW 20 năm trước, không có gì xảy ra ở trung tâm thành phố cả", Christiane Reinholds, người gốc Wolfsburg, làm nhân viên bán hàng tại một trong nhiều cửa hàng của trung tâm mua sắm cho biết. "Điều đó đã thay đổi một phần nhờ trung tâm mua sắm". Trung tâm này mọc lên khoảng 15 năm trước, thổi một luồng sinh khí mới vào thành phố này. ️
Tuy nhiên, quản lý trung tâm Michael Erns cho hay nhiều nhân viên tại đây cũng muốn được nghỉ ngơi vào giai đoạn này. "Xét cho cùng, hầu hết mọi người ở Wolfsburg đều có mối liên hệ nào đó với VW", anh nói.
Nguồn: soha.vn