WibuKeo2k8
New member
Tưởng tượng một nơi mà khói bụi xe cộ là gì? Không biết luôn ý! Một ngôi làng mà khái niệm "đường đi" chỉ xuất hiện khi mùa đông về thôi. Đó chính là ngôi làng cổ tích đời thực ở Hà Lan mà mình sắp kể đây!
Tại thị trấn cute xỉu này không có chỗ cho đường xá đâu nha, thay vào đó là những cây cầu gỗ aesthetic vô cùng bắc ngang hệ thống kênh rạch. Trừ xe đạp ra thì tất cả xe hơi phải parkour bên ngoài thôi nhen!
Giethoorn là một thị trấn thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Wieden, tỉnh Overijssel, cách thủ đô Amsterdam 120km.
Được phát hiện từ những năm 1230 sau Công nguyên bởi một nhóm người Địa Trung Hải di cư.
Nhưng mà thị trấn cổ tích này chỉ thực sự viral khi xuất hiện lần đầu trong bộ phim Fanfare của đạo diễn người Hà Lan - Bert Haanstra ra mắt năm 1958 nha!
Một Giethoorn bình yên đến lạ thường luôn á!
Nằm nổi trên mặt nước với đường kênh đào trải dài 7,5km khắp làng và khoảng 50 cây cầu gỗ bắc qua các kênh nhỏ, Giethoorn hoàn toàn "miễn nhiễm" với các phương tiện giao thông thông thường. Chất không?
Bình dị, yên lành cùng đường kênh đào uốn lượn tuyệt đẹp đã khiến thị trấn cổ tích Giethoorn được nhiều người gọi là "Venice của Hà Lan" vì nét đẹp bình yên y chang Venice của thiên đường du lịch Ý vậy!
Hầu hết các ngôi nhà trong làng đều có mái tranh cổ kính và được bao quanh bởi nước hệt như một hòn đảo bất khả xâm phạm luôn á.
Vậy nên, cách duy nhất để khám phá ngôi làng nhỏ xinh này chính là lênh đênh trên những con thuyền nhỏ mộc mạc hoặc đi bộ qua những cây cầu gỗ cute phô mai que.
Hoặc bạn hãy chờ đến mùa đông rồi ghé thăm thị trấn này nha! Những con đường băng vô cùng "ảo diệu" sẽ hiện ra do kênh rạch xung quanh Giethoorn bị đóng băng hoàn toàn. Sống ảo sương sương thôi!
Những tour du lịch bằng cano được tổ chức hàng ngày nè!
Phần lớn những ngôi nhà ở đây vẫn nguyên vẹn từ thế kỷ 18 đó. Xịn xò chưa!
Vào mùa đông, nơi đây trở thành thế giới của băng tuyết thật sự.
Sự ấm áp của mùa xuân nhường chỗ cho cái rét cắt da thịt luôn á.
Nguồn: soha.vn