Thi thoảng ghé bát phở Bình ở phố Cao Thắng, đói bụng nhìn phát mê luôn

c114a0280185190debc0.jpg


Đang đói lồi ruột nhìn bát phở này thấy ngon muốn chết mất Tô phở trông siu hấp dẫn, thịt bò mềm mại, nước dùng trong veo.

Ăn xong đập thêm ly rau má mix cho mát người nữa nhé các bạn ơi ☘️ Nắng nóng cực độ kiểu này ra đường cứ như người mất hồn vậy hihi.

Nhưng mà ơ kìa, có chút ý kiến nè! Phở mà có tí cọng giá thế này thì hơi mất chất phở Bắc rồi á Hồi đi Đà Nẵng ghé quán phở, nhìn tô phở toàn giá đỗ chỉ biết lắc đầu ngao ngán ‍‍

Có bác comment: "Tô cháo lòng ngon phết, cái quần muôn ối dồi ôi!"

Bác khác lại chia sẻ tip hay: "Tái bằm ai làm nghề quá nè! Vớt tái ra chén, nặn miếng chanh, có mù tạt càng tốt. Thêm miếng nước mắm với chút ớt nữa là chời ơi ghiền luôn!"

Nhưng cũng có người thắc mắc: "Bò này là bò xay à? Mình chưa ăn kiểu này bao giờ"

Và cũng có ý kiến trái chiều: "Phở gì băm thịt ra thấy gớm vậy ta"

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top