Thi thể nam thanh niên dưới cống nước: "Con trai tôi chết oan quá"

BoNho662

New member
a4372e61a308f474c0d8.jpg


Trước khi thi thể anh Ngọc được phát hiện dưới cống thoát nước vào trưa 2/12, gia đình đã lục tung khắp nơi nhưng vẫn không thấy dấu vết gì cả.

Tìm khắp nơi vẫn không có tung tích

Sự ra đi đột ngột của anh Nguyễn Văn Ngọc (SN 1985, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, Bắc Giang) - người được tìm thấy tử vong dưới cống thoát nước vào trưa 2/12 tại xã Quế Nham đã khiến cả gia đình và hàng xóm vô cùng đau lòng

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, sáng nay 3/12, gia đình đã đưa anh Ngọc về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Theo tìm hiểu, gia đình anh Ngọc có 2 anh em trai, nạn nhân là con thứ hai. Bản thân anh đã lập gia đình hơn 10 năm và có 2 con gái đang học lớp 6 và lớp 2.

11a084aa98db1cd04766.jpg


Trước sự ra đi quá đột ngột của con, ông Nguyễn Văn Tài (bố anh Ngọc) như người mất hồn. Được động viên từ gia đình và người thân, ông Tài đau xót chia sẻ: "Thế là tôi mất con trai rồi, thằng Ngọc nó một đi mà không bao giờ trở lại nữa

Trước khi phát hiện thi thể con tôi vào trưa 2/12, thì tối chủ nhật 29/11, thằng Ngọc ăn cơm tối xong có bảo với vợ con và tôi là nó đi chơi.

Lúc thằng Ngọc ngồi ăn cơm thì có một người tên Q gọi điện cho nó, bảo đang ở xã Quế Nham (huyện Tân Yên), chỉ chờ nó lên đến nơi là sẽ đi chơi.

Sau đó, con tôi ăn cơm xong liền lấy xe máy của gia đình đi chơi. Đến khoảng 20h tối hôm đó (29/11), gia đình tôi nhận được điện thoại của anh Q thông báo không liên lạc được với thằng Ngọc.

Sau khi nhận tin, gia đình tôi đã nhiều lần gọi điện vào số máy của thằng Ngọc nhưng đều không liên lạc được.

Đến sáng hôm sau, gia đình tổ chức đi tìm ở nhiều nơi nhưng cũng không thấy. Biết có chuyện không ổn, nên gia đình tôi đã báo công an xã Minh Đức cùng phối hợp tìm kiếm và đến trưa 2/12 mới tìm thấy thi thể con trai tôi ở khu vực xã Quế Nham".

26417b706ea6d69002a1.jpg


Cũng theo ông Tài cho biết, trong khi tìm kiếm con trai thì vào sáng 2/12, gia đình ông nhận được tin báo - Công an xã Quế Nham (huyện Tân Yên) phát hiện một xe gắn máy để ở mép bờ cống nước vào ruộng trên địa bàn xã Quế Nham.

Sau khi nhận tin, gia đình ông Tài cùng bà con hàng xóm đã lên Công an xã Quế Nham để nhận diện chiếc xe máy thì phát hiện ra đó chính là xe của con trai mình

Sau đó, gia đình đã nhờ Công an xã Quế Nham dẫn ra khu vực cống nước - nơi phát hiện chiếc xe máy của anh Ngọc để tìm kiếm. Sau gần 2 tiếng tìm kiếm, đến trưa cùng ngày, gia đình ông Tài đã vô cùng đau đớn khi tìm thấy thi thể con trai mình dưới cống nước.

Nạn nhân bị bệnh động kinh

Trước sự ra đi quá đột ngột của con trai, bản thân ông Tài cũng như gia đình đã đặt ra rất nhiều nghi vấn: "Con trai tôi chết oan quá, nó không thể chết oan như thế được. Mặc dù thằng Ngọc bị bệnh động kinh nhưng nó cũng không thể nào chết một cách đau đớn như thế.

Con trai tôi hay lên khu vực xã Quế Nham để đánh bạc nên trước khi nó mất tích vào tối chủ nhật (29/11) khoảng 2-3 ngày thì thằng Ngọc có xảy ra mâu thuẫn với 3 người trong hội đánh bạc.

Vì hôm đấy, thằng Ngọc phát hiện ra 3 người kia quây mình nên nó lấy điện thoại định ném vào người ngồi chơi cùng nhưng được chủ nhà can ngăn và không cho chơi tiếp.

Trong quá trình tìm kiếm con trai, khi đi đến khu vực xã Quế Nham thì một người dân ở đây đã gọi tôi lại bảo: 'Ông có phải là bố thằng Ngọc không, nếu ông mà là bố nó thì đừng cho nó lên đây chơi nữa, thanh niên ở đây đang rình để đánh nó đấy'.

Không chỉ thế, thằng Ngọc còn là một đứa rất ngang bướng, lì lợm - nếu có người gọi đi đánh nhau, chỉ cần nói điểm hẹn là nó sẵn sàng chạy ra. Vì thế nên không đời nào nó dắt xe máy xuống tận mép cống nước để đi vệ sinh và chiếc xe cũng không có giá trị gì nhiều.

Giờ gia đình tôi rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của con trai tôi để cho người sống đỡ day dứt và người đã khuất được thanh thản", ông Tài đặt ra rất nhiều nghi vấn liên quan đến cái chết của con trai mình.

ccfc22870efd014a3218.jpg


Trao đổi với PV, ông Thân Ngọc Quyết - Trưởng Công an xã Minh Đức, huyện Việt Yên cho biết, ở địa phương, anh Nguyễn Văn Ngọc bị bệnh động kinh và chưa có tiền án, tiền sự gì nhưng lại thường xuyên chơi cờ bạc.

"Vì là đối tượng thường xuyên chơi cờ bạc nên cũng thuộc diện theo dõi của công an xã để đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Sau khi anh Ngọc mất tích, gia đình cũng thông báo Công an xã Minh Đức.

Trưa 2/12, Công an xã Minh Đức có nhận được thông báo của Công an xã Quế Nham về việc phát hiện thi thể anh Ngọc ở địa bàn xã Quế Nham", ông Quyết cho biết.

Một vị cán bộ Công an huyện Tân Yên cho biết, hiện chưa có kết luận về nguyên nhân cái chết của anh Ngọc, cơ quan điều tra đã gửi mẫu vật thu thập tại hiện trường tới Viện khoa học hình sự, Bộ Công an để giám định, lấy kết quả phục vụ công tác điều tra





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top