Khoảng 16h chiều ngày 10/6, thi thể của anh phượt thủ người Anh Aiden Webb đã được đội cứu hộ dùng cabin cáp treo đưa xuống chân núi Fansipan. Thật sự là một hành trình đầy cam go
Sáng hôm đó (10/6), các bác đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi, đồng thời lên phương án chi tiết để vận chuyển thi thể anh xuống núi.
Khu vực Webb gặp nạn nằm gần trụ cáp treo T4, địa hình siêu hiểm trở luôn các bạn ơi. Núi non dốc đứng, đường đi khó khăn khiến việc di chuyển mất tới 3 tiếng đồng hồ. Vì thế mãi đến 14h chiều thi thể anh mới được đưa về đến chân núi ️
11h30 các đơn vị chức năng sau khi kiểm tra sơ bộ đã bắt đầu di chuyển nạn nhân.
Địa hình từ hiện trường ra điểm tập kết đi cáp treo khá xa và siêu khó đi. Đội cứu hộ ước tính phải đi gần 3km qua đồi núi quanh co. Họ chia làm 2 tốp: tốp đầu đi trước phát quang cây cối, tốp sau khiêng và kéo thi thể nạn nhân. Thật sự là vất vả lắm
Bên trên, anh em nhân viên công ty cáp treo Fansipan Sapa điều khiển cáp treo LCS để dò tìm vị trí thuận lợi nhất có thể thả cáp xuống.
Được biết, lực lượng cứu nạn đã xài các thiết bị chuyên dụng để đưa thi thể từ sườn núi lên cáp treo về trụ T3. Sau đó hệ thống này sẽ tiếp tục chuyển xuống chân núi. Hệ thống cáp này hoạt động riêng biệt với cáp treo chở khách du lịch nhé, thường ngày nó dùng để vận chuyển vật liệu lên Fansipan.
Đây là chiếc cabin chuyên chở thiết bị, có thể kéo được tới 5 tấn luôn đó. Theo kế hoạch, khi đội cứu nạn đưa nạn nhân ra khu vực giữa trụ T3 - T4 thì cáp treo sẽ đón lên, chuyển về nhà ga để tập kết rồi đi xuống.
Công tác cứu hộ cứu nạn diễn ra khá khẩn trương. Các bạn khách đi cáp treo được thông báo là sẽ dừng thường xuyên để phục vụ cứu hộ. Đồ ăn, nước uống được chuyển xuống từ cáp treo tại khu vực trụ T4 cho anh em làm nhiệm vụ
15h45, công tác đón nạn nhân được tổ chức tại ga đi.
Nguồn: kenh14.vn