Thi thể Diogo Jota đã về quê nhà, người hâm mộ đứng cả đêm chờ đón rồi bật khóc tiễn biệt

HeoXinh1558

New member
bfb197a13758c294ec93.png


Người hâm mộ đứng lặng người trước tang lễ của ngôi sao Liverpool xấu số quá đi

Thi thể của Diogo Jota và em trai đã được đón về quê nhà bằng những tràng vỗ tay chan chứa nỗi đau từ người hâm mộ. Trong đêm tối, hai chiếc xe tang lặng lẽ lăn bánh vào khuôn viên một nhà thờ ở Bồ Đào Nha - nơi chuẩn bị diễn ra tang lễ của hai anh em bất hạnh.

Từ rạng sáng 4/7 (theo giờ địa phương), hàng trăm người đã lặng lẽ đổ về Gondomar để tham dự lễ viếng, tiễn đưa Diogo Jota - tiền đạo vừa tròn 28 tuổi - và người em trai thân thiết của anh, sau vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng thứ năm ngày 3/7.

Tối muộn cùng ngày, hai chiếc xe tang chở thi thể anh em nhà Jota đã tiến vào khuôn viên nhà thờ lúc hơn 23 giờ đêm. Nhiều người dân chứng kiến đã không kìm được nước mắt luôn Họ đứng dọc lối vào, tay ôm mặt, đôi mắt đỏ hoe, nỗi bàng hoàng và tiếc thương hiện rõ trên từng gương mặt.

9bb22483546453ee5cb4.jpg


1a7ff1f711726908f635.jpg


c92601ddb0a3bab68e04.jpg


Linh mục giáo xứ, ông Jose Manuel Macedo, thông báo lễ viếng sẽ bắt đầu lúc 8 giờ sáng tại nhà nguyện Capela de Ressurreicao - cách nơi tổ chức tang lễ chỉ vài bước chân. Lễ tang chính thức sẽ được cử hành tại nhà thờ Công giáo Igreja Matriz vào 10 giờ sáng thứ bảy (ngày 5/7).

"Chúng tôi ở đây để cùng nhau tưởng nhớ đến cuộc đời của họ, cùng sẻ chia nỗi đau, và giữ vững niềm hy vọng", cha Macedo chia sẻ trong cuộc phỏng vấn.

24abe3708e9f132343d7.jpg


**Bi kịch đau lòng quá mức**

Mọi chuyện bắt đầu khi chiếc Lamborghini Huracan của Diogo Jota bất ngờ bị nổ lốp khi đang vượt một phương tiện khác trên cao tốc A-52 đoạn qua Cernadilla, gần Zamora - chỉ cách biên giới Bồ Đào Nha khoảng 16 km. Chiếc siêu xe mất lái, lao khỏi đường, lộn nhiều vòng rồi bốc cháy dữ dội luôn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h35 sáng và ngọn lửa nhanh chóng lan sang khu vực cây cối xung quanh. Lực lượng cứu hộ được gọi đến ngay sau đó, nhưng mọi nỗ lực đều không thể cứu sống được hai nạn nhân. Cảnh sát Tây Ban Nha xác nhận hiện vẫn chưa rõ ai là người cầm lái vào thời điểm tai nạn xảy ra.

Đến chiều 3/7, thi thể của hai nạn nhân được chuyển đến một nhà tang lễ ở thị trấn Puebla de Sanabria, Tây Ban Nha. Tại đây, người đại diện lâu năm của Jota - Jorge Mendes - xuất hiện bên cạnh mẹ và vợ của cầu thủ. Nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt những người thân của Jota khi bước ra từ toà nhà

"Chúng tôi đã mất đi hai con người tuyệt vời", Mendes nói trong nghẹn ngào. "Diogo là hình mẫu về nhân cách, một người chồng, một người con, và một cầu thủ chuyên nghiệp mẫu mực. Tôi vẫn không thể tin nổi chuyện này. Mọi thứ quá đau đớn".

Sau lễ viếng tại Tây Ban Nha, đoàn xe tang đã khởi hành trở lại Bồ Đào Nha, đưa hai thi thể về quê nhà Gondomar - nơi sẽ diễn ra lễ tang chính thức.

Buổi lễ viếng sáng nay chỉ cách thành phố Porto - quê hương của Jota - khoảng 30 phút lái xe. Đây cũng chính là nơi mà chỉ mới cách đây hai tuần, Diogo Jota đã cùng người bạn gái thanh mai trúc mã Rute Cardoso tổ chức hôn lễ, trong sự chúc phúc của đông đảo người thân, bạn bè và đồng đội

6be8c506ed42994cdfae.jpg


9be9f02430c91e0f85dc.jpg


Theo truyền thông Bồ Đào Nha, Jota và người em trai Andre gặp tai nạn trên hành trình lái xe đến thành phố Santander để bắt phà sang Anh. Quyết định di chuyển bằng đường bộ được đưa ra sau khi bác sĩ khuyến cáo Jota không nên đi máy bay, do anh vừa trải qua một ca phẫu thuật liên quan đến phổi.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top