ChangXanhVN
New member
Janice Phương, Kyo York, Milana... chính là những cái tên "ngoại" đang làm mưa làm gió, mang đến làn gió mới cực đáng yêu cho các show truyền hình thực tế tại Việt Nam đây!
Thời đại bây giờ, nhu cầu giải trí của mọi người ngày một tăng vọt, chính vì thế mà các show truyền hình thực tế mọc lên như nấm sau mưa luôn á
Để làm cho mỗi chương trình thêm phần hấp dẫn, các nhà sản xuất đã bắt đầu chú ý đến việc mời những thí sinh quốc tế tham gia vào các gameshow này.
Sự xuất hiện của những gương mặt ngoại quốc siêu đáng yêu, nói tiếng Việt tuy hơi "lơ lớ" nhưng lại có một tình yêu cực lớn dành cho Việt Nam - điều này khiến khán giả cũng dành thêm nhiều yêu thương cho họ hơn nữa
Các thí sinh quốc tế này đã đem lại một luồng gió mới cực kỳ fresh cho truyền hình thực tế nha!
**Richie Humphrey đến từ Mỹ (Cuộc đua kỳ thú 2012 & 2016)**
Anh chàng người Mỹ vui tính Richie có lẽ là một trong những thí sinh đầu tiên mở màn cho cuộc đổ bộ của những thí sinh quốc tế vào các show truyền hình thực tế tại Việt Nam đó nha. Richie sinh ra, lớn lên và có một công việc ổn định tại Mỹ nhưng chỉ một lần đặt chân đến Việt Nam, anh đã "fall in love" luôn với mảnh đất này
Đăng ký tham gia "Cuộc đua kỳ thú 2012", Richie đã làm đốn tim vô số chị em khi anh thể hiện sự hồn nhiên, đáng yêu, cách nói tiếng Việt tuy bập bẹ nhưng cực kỳ ga-lăng với cô bạn gái Mimi trong suốt cuộc hành trình.
4 năm trôi qua, Richie và Mimi giờ đã là vợ chồng rồi nè! Họ vẫn gắn bó, mặn nồng bên nhau và lại cùng tham gia trong mùa giải All Stars năm đó.
Những khoảnh khắc ngọt ngào của Richie - Mimi luôn khiến các đội thi khác phải "gato" hết nấc Dù tiếp tục phải dừng chân sớm ở top 8 nhưng những gì mà cặp đôi này thể hiện chắc chắn sẽ để lại dấu ấn trong lòng khán giả mãi mãi.
**Nam Joo Young đến từ Hàn Quốc (Cuộc đua kỳ thú 2015)**
Nam Joo Young là một cô bạn Hàn Quốc đang sống tại Hà Nội. Cô quen biết và bắt đầu thân thiết với Phương Ly từ thời THPT. Cả hai quyết định lập team Tím để đăng ký tham gia "Cuộc đua kỳ thú 2015".
Mặc dù luôn thi đấu hết mình nhưng cuối cùng cặp đôi Joo - Ly đành phải dừng chân ở top 6 do chấn thương chân quá nặng của Phương Ly, khiến cả hai bị tụt lại trong cuộc chạy nước rút về đích của 3 đội cuối ở đảo Lý Sơn
Tuy nuối tiếc phải rời cuộc chơi ở những chặng cuối, nhưng những gì đội Tím để lại cho "Cuộc đua kỳ thú 2015" chính là sự sáng tạo, nhanh trí và thông minh vượt trội, tinh thần chiến đấu cực mạnh và một tình bạn đẹp giữa hai cô gái Hàn – Việt.
**Kyo York đến từ Mỹ (Gương mặt thân quen 2013 & Gương mặt thân quen nhí 2014)**
Với nhiều năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, Kyo York đã xem Việt Nam như quê hương thứ hai của mình rồi đó
Anh chàng có thể nói tiếng Việt siêu sành sõi và còn bất ngờ hơn khi nghe Kyo hát tiếng Việt, chẳng ai nghĩ anh là người nước ngoài luôn nha!
Tham gia hai phiên bản của "Gương mặt thân quen", Kyo luôn hoàn thành xuất sắc khi hóa thân thành các nghệ sĩ, trong đó có những gương mặt Việt Nam như Lam Trường, Mỹ Linh, Đức Tuấn...
Trong đêm chung kết "Gương mặt thân quen nhí 2014", với việc thể hiện ca khúc "Ngẫu hứng sông Hồng", Kyo York và cô bé Uyên Nhi đã vượt qua được rào cản về ngôn ngữ và mang lại một tiết mục xuất sắc không tưởng!
Hai thầy trò người ngoại quốc đã giành ngôi vị Quán quân của "Gương mặt thân quen nhí 2014" một cách thuyết phục vô cùng luôn!
**Milana team Vũ Cát Tường đến từ Nga (Giọng hát Việt nhí 2016)**
Ở vòng Giấu mặt của "The Voice Kids", cô bé người Nga Milana gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài đáng yêu như thiên thần cùng cách nói tiếng Việt tuy hơi "lơ lơ" nhưng cực cute
Tuy nhiên, đến khi cô bé cất tiếng hát với ca khúc "Về ăn cơm" thì các Huấn luyện viên lẫn khán giả hoàn toàn sốc nhẹ bởi em hát tiếng Việt khá rõ lời và giọng ca thì tràn đầy nội lực luôn nè!
Huấn luyện viên Vũ Cát Tường từng hứa sẽ giúp Milana đến gần với khán giả hơn qua việc thể hiện những ca khúc tiếng Việt.
Dù phải sớm dừng chân ngay tại Liveshow 2 của chương trình nhưng Milana vẫn là một nhân tố đáng nhớ của mùa giải năm đó đó!
**Janice Phương đến từ Philippines (Vietnam Idol 2016)**
Trong mùa giải thứ 7 của "Vietnam Idol", Janice Phương được xem là một nhân tố siêu thú vị bởi đây là lần đầu tiên chương trình tuyển chọn "thần tượng Việt Nam" lại có một thí sinh quốc tế bước vào đến tận chung kết
Janice đã ở Việt Nam được 7 năm kể từ ngày cô được mời biểu diễn cho một phòng trà tại Hà Nội. Cô gái Philippines này đã trở thành con dâu của một gia đình Việt Nam được 2 năm và định cư tại quê hương của chồng luôn nha.
Khi tham gia vòng thử giọng của "Vietnam Idol 2016", Janice hoàn toàn "chém" được 3 vị giám khảo khi thể hiện hai ca khúc bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
Nhiều người nhận xét rằng Janice hát tiếng Việt còn hơi khó nghe một chút nhưng giọng hát của cô lại luôn chất chứa nhiều cảm xúc khiến cho người nghe thấy xúc động dù họ... không hiểu cô đang hát gì
Và với những phần thể hiện cực kỳ bùng nổ trong suốt từ đầu chương trình đến giờ, khán giả đã bình chọn để Janice Phương trở thành Quán quân "Vietnam Idol" mùa thi thứ 7 một cách thuyết phục không tưởng!
Nguồn: soha.vn