Chị em ơi, drama tại Miss Grand International All Stars 2026 đang nóng hơn bao giờ hết! Đại diện Trung Quốc - Mika vừa có màn "nhắn thẳng mặt" giám khảo Omar Harfouch sau khi bị chấm có 2 điểm trong phần thi mặt mộc. Biết ngay sẽ có tea nóng rồi! 
Chuyện là sao nè, tại đêm bán kết 1 phần thi mặt mộc, giám khảo - nhạc sĩ Omar Harfouch đã gây bão cộng đồng khi liên tục chấm điểm 1, 2 cho người đẹp Lào và nhiều thí sinh khác. Netizen khắp nơi kêu trời, bảo việc bị chấm điểm thấp thế này trên sóng livestream trực tiếp thì ai mà chịu nổi, vừa bẽ mặt vừa áp lực tâm lý vô cùng. Thậm chí có ý kiến còn cho rằng ông đang body shaming các nàng hậu một cách công khai luôn!
Nhưng không phải ai cũng im lặng nhé! Mika - đại diện Trung Quốc là một trong những người đẹp bị Omar chấm thấp, đã "cứng" nhắn tin trực tiếp cho ông giám khảo này để "hỏi tội". Và câu mở đầu thôi đã thấy khí thế rồi:
"Các giám khảo chuyên nghiệp thân mến. Xin chào! Không ai sợ các anh đâu. Trong một xã hội có tự do ngôn luận, tại sao khi gặp sự đối xử không công bằng lại không thể lên tiếng" - Mika viết thẳng không dấu diếm gì!
Chưa dừng lại đó, cô nàng còn chất vấn luôn: "Một thí sinh không tham gia hoạt động nhóm, cũng không tẩy trang trong phần thi mặt mộc, vậy mà vẫn được 10 điểm. Như vậy có công bằng không? Nếu đây thật sự là kết quả đánh giá chuyên môn của các anh thì tôi sẽ tôn trọng". Woa, hỏi thẳng thắn quá đi thôi!
Plot twist: Ngay trong đêm thi, chồng của Mika ngồi dưới hàng ghế khán giả đã không kìm được, lên tiếng phản đối to luôn khi thấy vợ bị chấm điểm thấp. Khi ông Omar đứng trên sân khấu, anh chồng đã hét to để bày tỏ sự phẫn nộ và còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người xung quanh nữa. Yêu ơi, anh chồng quốc dân thật sự!
Hiện tại, ông Omar đang "hứng đủ gạch đá" từ cộng đồng fan sắc đẹp toàn cầu. Đáp lại làn sóng công kích, ông giải thích: "Tôi hiểu sự bức xúc của công chúng đối với điểm số mà tôi đưa ra hôm nay. Tuy nhiên, với tôi, việc chấm thi không chỉ dừng lại ở đêm nay. Đây là quá trình sơ tuyển, sẽ còn tiếp diễn vào ngày mai và ngày 30". Hmm, nghe có vẻ hợp lý nhưng mà...
Đến đêm bán kết 2, ông Omar có động thái chắp tay xin lỗi đại diện Lào - Milanda Aengmany sau khi cho cô 1 điểm khiến nàng hậu khóc nức nở trên livestream. Sau đó thì chấm 5 điểm ở phần thi áo tắm. Nhưng mà drama vẫn chưa hết, ông vẫn tiếp tục chấm điểm cực thấp cho nhiều thí sinh trong khi các giám khảo khác cho 9, 10 điểm. Khác biệt quá lớn luôn á!
Để các bạn hiểu thêm về nhân vật này nha: Omar Harfouch là doanh nhân, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất gốc Pháp - Lebanon, nổi danh trong làng sắc đẹp quốc tế với phong cách chấm thi thẳng thắn và khắt khe legendary. Ông từng được mời vào hội đồng giám khảo Miss Universe nhưng sau đó tuyên bố "xin out" vì cho rằng quá trình chấm thi thiếu minh bạch.
Năm nay, ông Nawat - ông chủ Miss Grand mời ông Omar làm giám khảo cho MGI All Stars mùa đầu tiên. Và ông chỉ nhận lời sau khi ông Nawat đồng ý công khai bảng điểm của các thí sinh. Có vẻ ông này rất coi trọng sự minh bạch đấy!
Nhưng điều đáng nói là tại chung kết MGI All Stars 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 30/5, điểm số của các thí sinh sẽ được tính lại từ đầu. Với cách chấm điểm siêu khắt khe của ông Omar, kết quả chung cuộc năm nay chắc chắn sẽ còn gây nhiều tranh cãi nữa đây!
Nguồn: soha.vn
Chuyện là sao nè, tại đêm bán kết 1 phần thi mặt mộc, giám khảo - nhạc sĩ Omar Harfouch đã gây bão cộng đồng khi liên tục chấm điểm 1, 2 cho người đẹp Lào và nhiều thí sinh khác. Netizen khắp nơi kêu trời, bảo việc bị chấm điểm thấp thế này trên sóng livestream trực tiếp thì ai mà chịu nổi, vừa bẽ mặt vừa áp lực tâm lý vô cùng. Thậm chí có ý kiến còn cho rằng ông đang body shaming các nàng hậu một cách công khai luôn!
Nhưng không phải ai cũng im lặng nhé! Mika - đại diện Trung Quốc là một trong những người đẹp bị Omar chấm thấp, đã "cứng" nhắn tin trực tiếp cho ông giám khảo này để "hỏi tội". Và câu mở đầu thôi đã thấy khí thế rồi:
"Các giám khảo chuyên nghiệp thân mến. Xin chào! Không ai sợ các anh đâu. Trong một xã hội có tự do ngôn luận, tại sao khi gặp sự đối xử không công bằng lại không thể lên tiếng" - Mika viết thẳng không dấu diếm gì!
Chưa dừng lại đó, cô nàng còn chất vấn luôn: "Một thí sinh không tham gia hoạt động nhóm, cũng không tẩy trang trong phần thi mặt mộc, vậy mà vẫn được 10 điểm. Như vậy có công bằng không? Nếu đây thật sự là kết quả đánh giá chuyên môn của các anh thì tôi sẽ tôn trọng". Woa, hỏi thẳng thắn quá đi thôi!
Plot twist: Ngay trong đêm thi, chồng của Mika ngồi dưới hàng ghế khán giả đã không kìm được, lên tiếng phản đối to luôn khi thấy vợ bị chấm điểm thấp. Khi ông Omar đứng trên sân khấu, anh chồng đã hét to để bày tỏ sự phẫn nộ và còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người xung quanh nữa. Yêu ơi, anh chồng quốc dân thật sự!
Hiện tại, ông Omar đang "hứng đủ gạch đá" từ cộng đồng fan sắc đẹp toàn cầu. Đáp lại làn sóng công kích, ông giải thích: "Tôi hiểu sự bức xúc của công chúng đối với điểm số mà tôi đưa ra hôm nay. Tuy nhiên, với tôi, việc chấm thi không chỉ dừng lại ở đêm nay. Đây là quá trình sơ tuyển, sẽ còn tiếp diễn vào ngày mai và ngày 30". Hmm, nghe có vẻ hợp lý nhưng mà...
Đến đêm bán kết 2, ông Omar có động thái chắp tay xin lỗi đại diện Lào - Milanda Aengmany sau khi cho cô 1 điểm khiến nàng hậu khóc nức nở trên livestream. Sau đó thì chấm 5 điểm ở phần thi áo tắm. Nhưng mà drama vẫn chưa hết, ông vẫn tiếp tục chấm điểm cực thấp cho nhiều thí sinh trong khi các giám khảo khác cho 9, 10 điểm. Khác biệt quá lớn luôn á!
Để các bạn hiểu thêm về nhân vật này nha: Omar Harfouch là doanh nhân, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất gốc Pháp - Lebanon, nổi danh trong làng sắc đẹp quốc tế với phong cách chấm thi thẳng thắn và khắt khe legendary. Ông từng được mời vào hội đồng giám khảo Miss Universe nhưng sau đó tuyên bố "xin out" vì cho rằng quá trình chấm thi thiếu minh bạch.
Năm nay, ông Nawat - ông chủ Miss Grand mời ông Omar làm giám khảo cho MGI All Stars mùa đầu tiên. Và ông chỉ nhận lời sau khi ông Nawat đồng ý công khai bảng điểm của các thí sinh. Có vẻ ông này rất coi trọng sự minh bạch đấy!
Nhưng điều đáng nói là tại chung kết MGI All Stars 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 30/5, điểm số của các thí sinh sẽ được tính lại từ đầu. Với cách chấm điểm siêu khắt khe của ông Omar, kết quả chung cuộc năm nay chắc chắn sẽ còn gây nhiều tranh cãi nữa đây!
Nguồn: soha.vn