OtakuChill123
New member
Vỏ quýt dày thì phải có móng tay nhọn!
"Có bệnh thì vái tứ phương" - tâm lý người bệnh mà, còn nước thì còn tát chứ đúng không nè! Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ xíu như hạt cát, nhưng ai mà chịu bỏ lỡ cơ hội "sinh môn mở cửa" đâu đúng không?
Đó chính là thông điệp mà chị Deborah Alma - một nhà thơ đến từ xứ sở sương mù nước Anh muốn gửi gắm tới những người đang gặp vấn đề về sức khỏe.
Ngoài việc làm nhà thơ full-time, chị Deborah còn kiêm luôn nghề lương y chữa bệnh cho bà con hiền lành ở thị trấn Shropshire quê nhà. Nghe sao ngầu vậy ta!
Nhưng khác với việc kê đơn thuốc thông thường, chị Deborah lại có một phương pháp chữa bệnh "độc nhất vô nhị" trên đời này luôn nha!
Đầu tiên là mời "bệnh nhân" vào phòng tư vấn, hỏi họ một rổ câu hỏi và sau đó "kê đơn" bằng... một bài thơ được lựa chọn cẩn thận! Nghe xong mà giật mình luôn
Chị tin rằng thơ có thể giúp giảm bớt một loạt các bệnh về cảm xúc, từ kiệt sức, căng thẳng cho đến thậm chí là cả... thất tình nữa! Ơ hay đấy chứ
Chị còn rút hầu bao bỏ tiền ra mua một chiếc xe cứu thương, rồi đổi tên thành "Xe cứu thơ" và đi khắp đất nước để "cứu nhân độ thế" luôn!
Phát biểu với báo chí, Deborah cho biết: "Chỉ cần theo phương pháp 'đúng người - đúng thơ' là mọi bệnh tật có thể giải quyết triệt để.
Khi tôi tặng thơ cho bệnh nhân, thì đoạn thơ đó sẽ là của họ mãi mãi. Họ có thể dán nó lên tủ lạnh và đọc mỗi sáng để lấy tinh thần".
Rất nhiều người tỏ thái độ nghi ngờ và chê cười phương pháp này. Nhưng Tổ chức Y tế Thế giới thì không nghĩ thế!
Nguồn: soha.vn