Hóa ra việc Hà Lan phũ Ngạn để chạy theo Dũng của "Mắt Biếc" cũng có lý do sâu sa đằng sau nó đấy các bạn ơi!
Sở hữu đôi mắt trong veo, thu hút ánh nhìn của người đối diện, ít ai ngờ Hà Lan (Trúc Anh) của Mắt Biếc ở ngoài đời lại cận tới 7 độ luôn á. Hóa ra ánh mắt mơ màng của cô nàng lại xuất phát từ việc... không nhìn thấy đường Phải chăng chính vì lý do này mà suốt mấy chục năm bên Ngạn (Trần Nghĩa), Hà Lan chẳng hề nhìn thấy tấm chân tình của cậu bạn thân?
Ngay từ ngày mới học lớp 1, Hà Lan đã cảm nhận được sự quan tâm mà Ngạn dành cho mình, ấy vậy mà suốt ngót nghét 30 năm bên nhau, Hà Lan lại không nhìn thấy tấm chân tình của cậu bạn thân. Đã thế Ngạn còn thích úp mở chuyện tình cảm, chưa một lần chịu thể hiện rõ nét cảm xúc thật ngay cả khi con gái nhà người ta đã cho cơ hội rồi. Hà Lan thì cận 7 độ, tình cảm của Ngạn thì mập mờ bảo sao nàng không nhìn thấy, trách ai bây giờ, trách thời đó Hà Lan không có tiền mua kính mà thôi
Hà Lan cận nhưng tai cô lại cực kỳ thính nha các bạn, chính bởi vậy âm thanh nẹt pô của Dũng, cô nghe chẳng sót một tiếng nào. Thế là Hà Lan mê luôn chàng trai này, bỏ mặc cậu bạn thân chơi với nhau từ thuở đi học cấp 1 luôn
Hà Lan cận nên không nhìn được tấm chân tình của Ngạn, Trà Long (Khánh Vân) và Hồng (Thảo Tâm) có lẽ cũng vì cận mà không thấy Ngạn liên tục bật chế độ xanh lá với mình. Kết quả của những đôi mắt mơ màng này là Hồng mất 35 năm mới tỉnh ngộ còn Trà Long thì khiến Ngạn hú hồn mà bỏ xứ ra đi. Thật sự là drama quá trời!
Nguồn: kenh14.vn