Từng là sinh viên ngành Sư phạm Tin học, nhưng vì quá yêu hoạt động tình nguyện, năm 2017 Huỳnh Thanh Thương đã làm một quyết định "crazy" - thi lại đại học vào ngành Công tác xã hội ĐH Đồng Tháp! Mục tiêu? Để có chuyên môn tổ chức hoạt động thiện nguyện chuyên nghiệp hơn, mang yêu thương đến với những hoàn cảnh khó khăn
Khi quá khứ trở thành động lực
Từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, Thương đã là "chiến binh tình nguyện" rồi. Đi cùng huyện đoàn, đoàn trường thăm hỏi gia đình chính sách, tổ chức hoạt động cho thiếu nhi... mà không biết mệt!
"Hồi báo với nội là sẽ thi lại đại học vào ngành Công tác xã hội, nội phản ứng dữ lắm đó, tiếc 2 năm công học của cháu mà. Nhưng rồi thấy em đam mê và làm được nhiều việc thiện nguyện giúp mọi người, nội vui lắm" - Thương kể.
Năm 2015, bước chân vào đại học, môi trường rộng mở hơn, Thương càng có nhiều cơ hội "flex" đam mê của mình. "Một lần đến thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội ở TP Sa Đéc, vừa vào cổng mấy em nhỏ ùa ra ôm chặt gọi: Ba, ba... Xúc động quá! Nhớ lại mình ngày xưa cũng từng là đứa trẻ tội nghiệp, thiếu thốn tình cảm như các em. Từ chuyến đó, hình ảnh các em thúc giục em phải gắn bó với hoạt động xã hội" - Thương chia sẻ
Bố mẹ ly hôn từ lúc Thương 2 tuổi, bé sống với ông bà nội. Đến tuổi đi học thì vừa học vừa làm thuê, cuốc cỏ, nhặt hành, hẹ... phụ giúp ông bà. "Nhiều lúc thấy bạn bè có ba mẹ vỗ về, em tủi thân lắm. Bây giờ đã vượt qua được rồi nên muốn quay lại giúp đỡ, sẻ chia với những đứa trẻ thiệt thòi. Vì thế trong các chuyến thiện nguyện, nơi em đến nhiều nhất là trung tâm bảo trợ xã hội, trẻ khuyết tật. Ở đó em đồng cảm và như được nạp thêm năng lượng để đi tiếp con đường thiện nguyện" - Thương tâm sự.
5 năm - 16 lần hiến máu, không phải số đùa đâu nhé!
Suốt 5 năm hoạt động tình nguyện, chàng sinh viên ĐH Đồng Tháp này đã "cày" không ngừng nghỉ. Trong đó, Thương tổ chức và tham gia chương trình Hiến máu tình nguyện "Giọt máu nghĩa tình", "Ngày Chủ Nhật Đỏ" liên tục từ 2014 đến giờ. Riêng bản thân từ 2013 đến nay đã hiến máu 16 lần, có năm hiến tới 4 lần luôn!
Không dừng lại ở đó, Thương còn tổ chức cả tá hoạt động thăm hỏi, tặng quà người già neo đơn, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công; tổ chức các chương trình "Rằm trung thu", "Đêm hội trăng rằm", "Trung thu cho em", "Xuân tình nguyện", "Đông ấm áp - Tết sẻ chia"...
"Ở trường này, con đường tình nguyện của em thực sự rộng mở. Môi trường tình nguyện giúp em rèn luyện đạo đức, bản lĩnh, kỹ năng sống. Đặc biệt những chuyến đi gặp gỡ những mảnh đời kém may mắn giúp những người trẻ như bọn em sống có ý thức và trách nhiệm hơn, biết trân trọng những gì đang có" - Thương chia sẻ
Dù đam mê tình nguyện, giúp đỡ người khác nhưng bản thân Thương vẫn phải nỗ lực từng ngày để tự lo cuộc sống. Bà nội năm nay 74 tuổi rồi, không thể giúp đỡ nhiều được nữa. Từ khi vào đại học, Thương làm thuê đủ các nghề để kiếm tiền trang trải ăn học. Thật sự là một tấm gương sáng đáng học tập!
Nguồn: svvn.tienphong.vn