Thi không tốt thì sao? Bố mẹ ơi, đừng mắng con!

be9ce963e26bea647b08.webp


Thế là xong rồi đó các bạn ơi! Kỳ thi tốt nghiệp THPT "siêu lạ" nhất lịch sử đã khép lại. Chắc chắn có bạn làm bài ngon lành, nhưng cũng không ít bạn cảm thấy "ơ hay hay" vì nhiều lý do khác nhau. Và này, các bậc phụ huynh thân mến, nếu con nhà mình không đạt điểm cao trong kỳ thi này thì... đừng mắng nha!

Đa số bố mẹ mình đều nghĩ con làm bài tốt, điểm cao vào được đại học là "chuẩn không cần chỉnh" rồi. Học đại học nghe có vẻ xịn hơn cao đẳng, trung cấp, nhưng mà... có ai tính đến việc ngành đó có hợp với con không, ra trường có việc làm không, hay con có thích và giỏi cái nghề đó không đâu ‍♀️ Học xong THPT mà không vào được đại học là "fail" - cái suy nghĩ này đã ăn sâu vào đầu nhiều thế hệ phụ huynh rồi.

Nhưng mà thật ra đến giờ, định kiến này đã lỗi thời lắm rồi các bạn ạ! Số lượng cử nhân ra trường thất nghiệp hoặc làm không đúng ngành học ngày càng tăng, lại thêm COVID-19 "đi vào lòng người" chưa biết khi nào mới hết nữa Nếu không "lao đầu" vào đại học bằng mọi giá mà theo đuổi ngành nghề đúng với sở thích và sở trường thì cuộc sống con sẽ khác hẳn đó, cả gia đình và xã hội cũng được lợi nữa!

Cách đây 3 năm, tác giả bài viết có dịp được làm một dự án lớn với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) để xóa bỏ định kiến giới trong sinh viên khắp cả nước. Tưởng đơn giản nhưng hóa ra những thứ liên quan đến định kiến rất khó thay đổi luôn á Kiểu như "con trai phải là chủ gia đình", "con trai phải cứng rắn không được khóc", "con gái phải giỏi việc nhà", "đàn ông phải kiếm tiền nuôi gia đình", "lãnh đạo phải là nam giới"... Những định kiến này nghe quen không? Chính nó đang khiến nhiều người không được sống đúng với bản thân mình, không phát huy được đam mê và tài năng đó

Thực ra bố mẹ nào cũng muốn con hạnh phúc thôi, nhưng không phải ai cũng hiểu con mình đang nghĩ gì. Có khi bố mẹ nghĩ thế này là tốt cho con, nhưng với con lại là "áp lực đè nặng" luôn á Xã hội bây giờ đã thay đổi chóng mặt rồi, khác xa thời của bố mẹ cách đây 18 năm lắm! Nhiều định kiến cần phải được thay đổi, đặc biệt là chuyện "phải vào đại học mới là thành công" với các bạn học sinh lớp 12. Nhiều phụ huynh cũng từng sống vì mong muốn của bố mẹ họ, thì đừng để con mình lặp lại vết xe đổ đó nữa nhé! ✨

24b4eccf9bf79448829e.jpg


8d8751485f3973a91087.jpg


652bb741c6445b7f6806.jpg


934dfb67cf19326a8b88.jpg


d3c45a30da7021fe7cae.jpg


792da2f0520643baadf7.jpg


3ac18d4393f1f8a2f6d5.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top