Thi đỗ ĐH xịn xò, nữ sinh học được 2 tháng thì trường bảo: "Em không đủ điều kiện nha"

MeoCute

New member
Vừa vào ĐH được 2 tháng, hoàn thành mọi thủ tục nhập học, dọn vào ký túc xá rồi mà bỗng dưng nhận tin mình... chưa từng đỗ vào trường này luôn á! Drama vãi chưởng

Sau 12 năm cày view (ý mình là cày sách nha ), mùa hè năm 2017, bạn nữ Trương Hiểu ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã đỗ vào chuyên ngành biểu diễn âm nhạc của Đại học Sư phạm Giang Tô. Ngày nhận giấy báo nhập học, cả nhà vui như Tết vì đây là trường ĐH danh tiếng của tỉnh luôn á!

Tháng 9 năm đó, ba mẹ đưa Hiểu đến trường nhập học, làm đủ mọi thủ tục và đóng tiền theo yêu cầu. Giống hết các tân sinh viên khác, Hiểu dọn đồ vào ký túc xá, hào hứng chờ đợi những ngày tháng năm thanh xuân trên giảng đường ĐH sắp tới.

Thế nhưng đến tháng 11, mới có 2 tháng sau khi con gái nhập học thôi, ba mẹ Hiểu nhận điện thoại của nhà trường báo: Trương Hiểu không đáp ứng yêu cầu của ngành biểu diễn âm nhạc, quyết định hủy tư cách sinh viên vì không đủ điều kiện vào trường. Tin này như sét đánh ngang tai luôn, cả gia đình nữ sinh shock nặng

Chỉ vài ngày sau, văn bản quyết định chính thức được gửi về tận nhà Trương Hiểu. Trong đó ghi rõ: "Sau khi Ban tuyển sinh Đại học Sư phạm Giang Tô xem xét điều kiện tuyển sinh của sinh viên năm 2017, Trương Hiểu đã không đáp ứng yêu cầu đầu vào của chuyên ngành biểu diễn âm nhạc. Chúng tôi xác định rằng học sinh không đủ điều kiện để nhập học tại trường".

Uhm vậy chuyện gì đã xảy ra đây?

fc195fd21936463aaac9.png


Theo lời người phụ trách Văn phòng Tuyển sinh của Đại học Sư phạm Giang Tô trả lời với phóng viên, nhà trường đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định liên quan của Bộ Giáo dục. Sau khi thực hiện tái kiểm tra trình độ tuyển sinh của sinh viên, xét thấy sinh viên không đáp ứng được điều kiện nhập học nên nhà trường đưa ra quyết định hủy giấy báo nhập học của Trương Hiểu.

Cụ thể hơn nè, theo "Quy định quản lý sinh viên ở các trường cao đẳng, đại học phổ thông số 41" của Bộ Giáo dục Trung Quốc, sau khi học sinh nhập học, nhà trường phải thực hiện việc đánh giá năng lực trong vòng 3 tháng. Việc đánh giá chủ yếu bao gồm: Thủ tục hợp lệ, sức khỏe thể chất đáp ứng yêu cầu, đầy đủ các chứng chỉ văn bằng liên quan, trình độ chuyên môn của học sinh được nhận vào các chuyên ngành đặc biệt như nghệ thuật và thể thao phải đạt yêu cầu tuyển sinh...

Nếu không đạt thì sinh viên sẽ bị coi là không vượt qua đợt đánh giá và bị hủy tư cách học sinh. Trường hợp nghiêm trọng, nhà trường sẽ chuyển hồ sơ cho các bộ phận liên quan để điều tra, xử lý. Thủ tục và cách thức thi lại sẽ do nhà trường quy định.

41c787b9f21c045d01aa.png


Lời giải thích của nhà trường khiến phụ huynh Trương Hiểu bức xúc vô cùng luôn á! Họ cho rằng nhà trường có nghĩa vụ xem xét trình độ học sinh và xác nhận đủ điều kiện rồi mới gửi giấy báo nhập học chứ. Nếu ban đầu trường không tuyển Trương Hiểu vào thì nữ sinh vẫn còn cơ hội để đăng ký vào những trường khác. Nhưng vì đã nhập học tại Đại học Sư phạm Giang Tô được 2 tháng rồi mới bị hủy, Trương Hiểu chỉ còn cách chờ đến kỳ thi tuyển sinh ĐH năm tiếp theo thôi.

Bố Trương Hiểu cũng nói thêm, sự việc bất ngờ này khiến nữ sinh buồn bã vô cùng. Sau khi dọn đồ rời khỏi ký túc xá trường, Trương Hiểu về nhà và không còn tâm trạng nào để làm bất cứ việc gì khác nữa. Phụ huynh cho rằng cô gái trẻ không nên chịu trách nhiệm về sai sót trong quy trình tuyển sinh của nhà trường. Ba mẹ Trương Hiểu sau đó đã nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban giải quyết khiếu nại sinh viên đại học của Đại học Sư phạm Giang Tô và cơ sở giáo dục liên quan. Nhưng nữ sinh 18 tuổi khi đó đã bị lỡ mất 1 năm trước cảnh cổng trường ĐH, ước mơ bước vào giảng đường lỡ dở khiến ai nghe cũng phải xót xa thương cảm

(Theo Sohu)

71b3ec05f0f0c9904697.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top