Thi đại học ở Trung Quốc và Hàn Quốc: Khốc liệt hơn cả Việt Nam mình nha!

8d5230ba5f226c397f86.webp


Nói thật thi đại học Việt Nam đã căng rồi, nhưng so với Trung Quốc và Hàn Quốc thì vẫn còn "nhẹ nhàng" lắm đó các bạn ơi! Kỳ thi Cao Khảo ở Trung Quốc hay Suneung ở Hàn Quốc khốc liệt đến mức các trường đại học phương Tây cũng phải công nhận luôn á

d2f0ac34c2a7adeedfc3.jpg


Cao Khảo - Kỳ thi "đông đến mức sợ" nhất hành tinh

Tưởng tượng nha, mỗi năm có tầm 10 triệu thí sinh (gấp đôi dân số cả TP.HCM luôn đó!) đổ xô vào kỳ thi Cao Khảo - tức thi đại học quốc gia Trung Quốc. Kỳ thi này diễn ra đầu tháng 6, kéo dài 2-3 ngày, mỗi ngày ngồi thi tận 9 tiếng đồng hồ luôn!

Khủng khiếp là ít, kỳ thi này khốc liệt đến mức ngay cả các trường đại học "xịn xò" phương Tây như New Hampshire (Mỹ), Cambridge (Anh), Toronto (Canada), hay Học viện Mỹ thuật Firenze (Italy) cũng chấp nhận điểm Cao Khảo để xét tuyển du học sinh luôn đó!

Môn thi bao gồm 3 môn bắt buộc là Hoa văn, Toán học và Ngoại ngữ (chiếm phần lớn điểm), cộng thêm các môn tự chọn như Vật lý, Sinh học, Hóa học (khối Tự nhiên) hoặc Chính trị, Lịch sử, Địa lý (khối Xã hội). Hầu hết làm trắc nghiệm và điền khuyết, chỉ có môn Hoa văn là viết luận thôi.

Nhưng điểm đáng sợ nhất là gì? Chỉ có chưa đến 2% thí sinh vào được các trường top đầu! Tức là trong 10 triệu người, chỉ có khoảng 200 nghìn người thôi. Cạnh tranh khủng khiếp chưa?

Cao Khảo quan trọng đến mức trong thời gian thi, cả xã hội Trung Quốc như "đóng băng" luôn ý: giao thông được kiểm soát, công trình xây dựng gần điểm thi phải ngưng hoạt động, gia đình thì đổ hết tiền bạc và tâm huyết vào việc thi cử...

Nhưng mặt trái của nó cũng rất nhiều: học sinh bị ép phải học tủ, thiếu công bằng giữa các địa phương, và quan trọng nhất là ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần của giới trẻ Chính phủ Trung Quốc đang cố gắng cải cách để giảm bớt gánh nặng cho các em, nhưng vẫn là cả một chặng đường dài.

596ac320e86468201873.jpg


Suneung - Khi gia sư trở thành ngành "tỷ đô"

Qua Hàn Quốc, tình hình cũng không khá hơn là mấy với kỳ thi Suneung. Áp lực từ kỳ thi này lớn đến mức nhu cầu học thêm của học sinh "xịt dầu" liên tục, khiến dịch vụ gia sư phát triển thành... một ngành công nghiệp thực thụ luôn á!

Các môn thi tập trung vào Quốc ngữ, Quốc sử, Toán và Tiếng Anh. Học sinh cuối cấp phải học tới 16 tiếng một ngày! (Tức là chỉ còn 8 tiếng để ăn ngủ thôi nha ‍)

Và đoán xem ngành gia sư ở Hàn Quốc thu về bao nhiêu một tháng? Khoảng 2.3 đến 2.5 triệu USD nha các bạn! Chưa kể những dịch vụ dạy thêm online xịn xò dành cho hội nhà giàu còn "khủng" hơn nữa, với khả năng tiếp cận hàng trăm nghìn người cùng lúc.

Suneung chỉ là một phần trong văn hóa "sùng bái thi cử" của xứ sở kim chi thôi. Hệ quả là sức khỏe học sinh xuống dốc không phanh, tài chính gia đình kiệt quệ, quan hệ gia đình căng thẳng... Mặc dù nhiều người kêu gọi cải cách, nhưng đến giờ vẫn chưa có thay đổi đáng kể nào trong hệ thống giáo dục "hàng đầu châu lục" này cả

Thế nên các bạn ơi, thi đại học ở Việt Nam tuy căng nhưng vẫn còn "nhân văn" hơn nhiều đó nha! Cố lên và trân trọng những gì mình đang có nhé! ✨

9c3912fc937583a83703.jpg


495fcbe999717406ee1d.jpg


a8d3d3d417cecdb45497.jpg


9a8807dbfec856da3378.jpg


c111e74d626e4367f162.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top