Ba năm trôi qua kể từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Ngô Ngọc Đức – sinh viên trường Kinh tế và Quản lý công (ĐH Kinh tế Quốc dân) vẫn nhớ như in cảm giác lúc tiếng trống thu bài môn cuối cùng vang lên giữa mùa hè đặc biệt ấy. Đó là mùa thi giữa tâm dịch mà cả thế hệ học sinh 10x như Đức không thể nào quên được.
"Với mình, kỳ thi tốt nghiệp THPT thực sự là một trong những cột mốc quan trọng nhất. Đây không chỉ là dấu mốc kết thúc 12 năm học tập mà còn là thước đo cho sự nỗ lực của bản thân và cả kỳ vọng từ gia đình", Đức tâm sự.
Là học sinh lớp 12 trong thời điểm đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Đức và hội bạn gần như phải học và ôn tập trong điều kiện gián đoạn liên tục, stress phát điên luôn á Những buổi học online kéo dài vô tận, ít hoạt động ngoại khóa, thiếu đi những trải nghiệm trọn vẹn của năm học cuối cùng khiến kỳ thi trở thành điểm tựa lớn nhất để cố gắng.
"Kỳ thi giống như một cánh cổng mà mình buộc phải bước qua. Đó là bước ngoặt để trưởng thành, tự lập và sống có trách nhiệm hơn" – Đức chia sẻ.
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất với Đức chính là lúc tiếng trống thu bài môn Ngoại ngữ – môn thi cuối cùng – vang lên.
"Mình đã lặng người vài giây luôn. Mọi thứ kết thúc nhanh đến không tin nổi và lúc đó mới thấy thời học sinh đã thực sự khép lại rồi. Pha lẫn vào đó là sự hụt hẫng vì suốt năm học cuối, mình và hội bạn không có nhiều kỷ niệm bên nhau do ảnh hưởng của dịch bệnh", Đức nhớ lại.
Sau kỳ thi, Đức cảm thấy bản thân đã lột xác và trưởng thành hơn rất nhiều. Bạn ấy bắt đầu học cách tự lập, đặt mục tiêu rõ ràng và kiên trì theo đuổi đến cùng. Quan trọng hơn cả, Đức mới nhận ra sự hy sinh thầm lặng của bố mẹ trong suốt thời gian ôn thi, điều giúp bạn ấy biết trân trọng gia đình và học cách cảm thông với người khác nhiều hơn
"Mình tự hào vì đã cùng các bạn vượt qua một kỳ thi đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn. Chúng mình đã kiên cường, bình tĩnh và nỗ lực để hoàn thành kỳ thi một cách tốt nhất có thể", Đức nói.
Gửi lời nhắn tới các sĩ tử vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Đức chia sẻ: "Dù kết quả ra sao, các bạn cũng đã rất bản lĩnh để đi hết một chặng đường quan trọng rồi. Đừng để điểm số quyết định niềm tin vào bản thân nhé! Hãy tự hào vì đã cố gắng hết mình và tin rằng phía trước luôn có những cơ hội mới đang chờ các bạn đấy."
Đức còn chia sẻ thêm: "Đại học là con đường dẫn đến thành công, nhưng không phải là con đường duy nhất đâu. Cánh cửa này nếu có khép lại thì cũng sẽ mở ra một cánh cửa khác, miễn là bạn đủ kiên trì và không ngừng học hỏi"
Nguồn: svvn.tienphong.vn