Nghe mà tim đau quá trời luôn! Vì quá mệt mỏi khi làm việc, bà Hoa đã vô tình chúi đầu xuống máy kéo sợi bún đang chạy ngay trước mặt. Tai nạn kinh hoàng khiến da đầu bị xé toạc, mắt phải đứng trước nguy cơ mù vĩnh viễn thật sự đau lòng
Hai tháng qua, bà Lê Thị Hoa (50 tuổi, quê Quảng Bình) phải nằm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) với chấn thương cực nặng. Da đầu bị lóc gần như toàn bộ, còn vùng mắt phải thì biến dạng nghiêm trọng.
Chị Nguyễn Khánh Vy (SN 1991, quê Quảng Bình) - con gái bà Hoa - chia sẻ rằng, sự việc xảy ra khi mẹ mới vào Bình Dương được 1 tháng để xin làm công tại một cơ sở sản xuất bún.
Do có tiền sử bệnh tim mạch mà lại phải làm việc liên tục không nghỉ, bà Hoa kiệt sức nên ngã gục vào máy kéo sợi bún đang hoạt động ngay trước mặt
Hậu quả thương tâm là tóc bà vướng vào máy rồi bị cuốn mất, vùng da đầu và một phần mặt bị máy cán nát luôn.
Bà được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và điều trị ở đây 3 tuần trước khi phải chuyển lên tuyến trên vì tình trạng quá nặng.
Bác sĩ Phạm Phước Tiến, Khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, BV Chợ Rẫy cho biết, tình trạng bệnh nhân khi vào viện rất phức tạp. Bà bị lóc toàn bộ da đầu và đã được ghép da.
Hiện vết thương sau ghép đã ổn định hơn, tuy nhiên bà bị các bệnh tim mạch khá nặng nên phải phối hợp điều trị với bác sĩ chuyên khoa tim mạch.
Đến ngày 9/1, bệnh nhân đã bị suy tim biến chứng sang suy thận, hở van hai lá, phù tim. Bà cũng chưa đủ sức khỏe để phẫu thuật vùng mắt và tiên lượng giữ được mắt cũng không cao
"Bệnh nhân bị lóc toàn bộ da đầu nên sau này sẽ không mọc tóc được nữa. Hiện không thể dự đoán trước khi nào bệnh nhân sẽ có thể xuất viện" - Bác sĩ Tiến nói.
Theo con gái bà Hoa, viện phí đến nay đã lên đến 60 triệu đồng. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình bà rất khó khăn. 5 người con đều phải đi làm thuê mỗi người một nơi, còn chồng bà là thương binh đã mất sức lao động rồi.
"Con vào Bình Dương lấy chồng và làm việc đã 3 năm, còn mẹ vừa vào 1 tháng thôi. Ở quê làm không có tiền nên mẹ già rồi cũng phải xa nhà đi làm thuê.
Mấy ngày qua vì bệnh mẹ nặng, ba đã đem sổ đỏ đi cầm được 50 triệu đồng nhưng cũng sắp hết lo được rồi. Bệnh mẹ đã có cải thiện, vừa được chuyển từ phòng Chăm sóc đặc biệt ra phòng ngoài nhưng vẫn nặng lắm, còn điều trị rất lâu dài nữa..." - chị Vy nói với giọng đầy lo lắng.
Mọi người muốn giúp đỡ hoàn cảnh của bà Lê Thị Hoa có thể đến trực tiếp Khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, BV Chợ Rẫy.
Hoặc liên hệ trực tiếp người nhà bệnh nhân qua số điện thoại: 0337505878 (gặp Vy, con gái bệnh nhân).
Nguồn: kenh14.vn