Chắc là ai cũng từng có lúc nghĩ "ơ này, còn thiếu mỗi cái này nữa thôi là xong" đúng không nè? Kiểu như mua đủ một bộ outfit đẹp xinh rồi, nhưng giờ còn thiếu mỗi cái túi xịn. Hay là đã có đủ setup gaming rồi, giờ còn thiếu mỗi con ghế gaming là "chill phết".
Nghe quen không? Thế mà cứ thế, cái "mỗi" này nọ cứ thành ra một đống dài dằng dặc, rồi hết tiền lương tháng luôn á
Thật ra thì chuyện này nó ở khắp nơi trong cuộc sống của chúng mình đó! Từ chuyện shopping online - cứ nghĩ mua thêm món này thôi nhưng cuối cùng giỏ hàng nặng trĩu, đến chuyện học hành - "làm thêm bài này nữa thôi" rồi thức đến 3h sáng vẫn chưa xong
Hoặc là kiểu: "Ôi chỉ cần thêm một vài điểm nữa là đủ điểm qua môn rồi!" Nghe easy vậy chứ hóa ra phải cày cuốc cả tuần liền luôn. Hay đang làm project nhóm, cứ nghĩ "thêm vài slide nữa là perfect" nhưng cuối cùng presentation dài hơn cả phim truyền hình Hàn Quốc
Với lại nhé, chuyện ăn uống cũng thế. Cứ nghĩ "ăn thêm một miếng nữa thôi" → boom, no căng bụng luôn. Hoặc là "xem thêm một tập nữa rồi ngủ" → 5 tiếng sau vẫn đang cày phim
Thế nên đôi khi mình cần nhìn lại một chút, cái "thêm vài cái bảy nữa" đó có thực sự cần thiết không, hay chỉ là mình đang tự tạo thêm áp lực cho bản thân vậy?
Nguồn: tinhte.vn