Số tiền tìm thấy bên trong chiếc xe bán tải dưới kênh Chẹt Sậy đang gây chú ý lắm luôn. Vì sao thu công nợ 363 triệu đồng nhưng lại chỉ thấy 144 triệu đồng trong túi? Hơn 200 triệu bay màu đi đâu rồi?
Theo báo Gia Lai, vụ chiếc xe bán tải được phát hiện dưới kênh Chẹt Sậy, phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, bên trong có các đoạn xương nghi là của người tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh. Một trong những tình tiết đang được làm rõ là số tiền thu hồi công nợ 363 triệu đồng nhưng khi chiếc xe được trục vớt, lực lượng chức năng chỉ tìm thấy 144 triệu đồng trong túi da. Chênh lệch hơn 200 củ là sao các bro?
Ngày 20/9, các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ việc.
Diễn biến drama từ đầu nè:
Theo thông tin ban đầu, ngày 8/6, bà L.T.M.T., Giám đốc Công ty TNHH Y.N., phân công ông N.V.H., ông Đ.H.Tr. và ông Lê Hồng T. đến khu vực Bến Tre và Trà Vinh để thu hồi công nợ.
Ông H. là người cầm lái xe bán tải Toyota Hilux chở ông Tr. và ông T. Đến khoảng 7h30 ngày 12/6, cả ba ghé vào một quán cà phê tại khu phố 3, phường Phú Tân.
Trước khi vào quán, ông Tr. để một chiếc túi màu đen chứa hơn 363 triệu đồng tiền thu công nợ trong xe. Để tiền trong xe thế này là hơi rủi ro đấy nhỉ
Trong lúc cả nhóm uống cà phê, ông T. mượn chìa khóa để mở xe lấy tài liệu báo cáo về công ty. Sau đó, người này cho biết sẽ lái xe đi ăn sáng.
Một thời gian sau, ông Tr. nhắn tin hỏi vị trí của ông T. thì nhận được câu trả lời rằng ông T. bị tiêu chảy và phải đi truyền nước.
Khoảng 20 phút sau, ông T. tiếp tục nhắn tin đề nghị ông Tr. và ông H. về khách sạn trước, trả phòng rồi trở về trong ngày. Hai người sau đó quay lại khách sạn lấy đồ và chờ ông T.
Tuy nhiên, đến khoảng 10h30 cùng ngày, ông T. vẫn không quay lại. Điện thoại cũng không thể liên lạc được nữa, nên sự việc được trình báo cơ quan chức năng. Từ đây càng ngày càng suspicious quá!
Đến chiều 17/9, trong lúc dùng ghe cào đánh bắt cá trên kênh Chẹt Sậy, đoạn gần cầu Phong Nẫm, người dân phát hiện một chiếc xe bán tải nằm dưới lòng kênh.
Lực lượng chức năng sau đó tiến hành trục vớt phương tiện. Bên trong xe, cơ quan chức năng phát hiện nhiều đoạn xương nghi là xương người, giấy tờ tùy thân mang tên ông L.H.T., cùng một số vật dụng cá nhân.
Đáng chú ý, một túi da được tìm thấy trong xe có 144 triệu đồng. Đây là số tiền thấp hơn nhiều so với hơn 363 triệu đồng tiền thu công nợ mà ông Tr. được cho là đã để lại trong xe trước khi cả nhóm vào quán cà phê ngày 12/6. Vậy hơn 200 triệu còn lại đâu rồi? Plot twist quá trời!
Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân có chiều cao khoảng 1,68m, độ tuổi từ 40-45 và thời gian tử vong khoảng 3 tháng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thu mẫu, trưng cầu giám định ADN để xác định danh tính người tử vong, đồng thời tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan, phục vụ công tác điều tra.
Nguồn: techz.vn