Thêm thông tin về vụ nữ sinh tự tử ở hồ Hố Mẻ gần ĐH Y gây xót xa

MinVN

New member
3ba4c9cc7068f1c9c73d.jpg


"Cô gái lội xuống hồ nước chết đuối, không ai có thể quản lý mạng sống của người khác được. Cô gái lội xuống hồ rồi chết là ngoài tầm quản lý của chúng tôi…" - câu nói này đang khiến dư luận dậy sóng sau vụ việc thương tâm.

44aa012e87899b42f230.jpg


Để làm rõ vụ việc gây xôn xao, ngày 5/4, PV đã có mặt tại khu vực nơi cô gái tử vong để tìm hiểu thêm.

Theo ghi nhận, hồ nước cạnh Đại học Y khá rộng và sâu, nước trong hồ rất bẩn. Xung quanh hồ có lối đi bộ để người dân khu vực đi tản bộ, tập thể dục hay ngồi hóng mát...

Nhiều người dân xung quanh khu vực chia sẻ, chiều hôm đó họ đang ngồi chơi quanh hồ nhưng chẳng ai để ý đến dưới lòng hồ cả Mãi đến khi có tiếng hô hoán "có người tự tử" thì mọi người mới giật mình nhìn ra. Lúc này cô gái đã lội ra gần giữa hồ rồi, dù có gọi nhưng cô không phản hồi gì.

Nhận ra cô định tự tử, mọi người vội gọi những anh biết bơi xuống cứu. Tuy nhiên khi các anh chạy đến thì không còn thấy cô gái đâu nữa. Họ chỉ vào vị trí cô gái lần cuối xuất hiện, mọi người vội vã lặn tìm kiếm. Sau hơn 30 phút nỗ lực, cô gái được đưa lên bờ nhưng đã không qua khỏi...

Bác Nguyễn Văn Liệu (59 tuổi, thương binh hạng 3, ở Thanh Xuân, Hà Nội) - anh lái xe ba bánh thường chờ khách ở cạnh hồ nước Đại học Y, phía đường Trường Chinh, kể lại: "Lúc đó tôi đang ngồi trên xe nhìn ra đường, bỗng có người hỏi 'Sao cô gái kia lội xuống hồ nước mò cái gì à?'"

"Tôi vội quay lại nhìn vì hồ nước bẩn thế này ai dại gì mà lội xuống tắm hay mò mẫm gì. Ngay lập tức tôi gọi cô gái nhưng không được, không chỉ tôi mà rất nhiều người cũng gọi theo. Sau đó tôi hô những người biết bơi xuống cứu. Các thanh niên biết bơi và lặn nhanh chóng lao ra chỗ cô gái chìm để tìm kiếm. Nhưng khi đưa cô gái vào bờ thì cô ấy đã mất rồi"

"Không lâu sau, công an đến phong tỏa hiện trường, xác minh lý lịch cô gái và nguyên nhân tử vong. Nhiều người đoán có thể cô gái bị nghiện nên nghĩ quẩn mới ra hồ tự tử. Nhưng cũng có người bảo là cô gái giận ai đó trong nhà nên mới trầm mình xuống đây", bác Liệu buồn bã chia sẻ.

Một nhân viên trạm bơm ở hồ nước Đại học Y giải thích: "Chúng tôi chỉ quản lý mực nước của hồ và điều tiết nước để tránh ngập úng cho dân xung quanh thôi, không quản lý việc người dân ra hồ chơi hay lội bơi. Nếu có thấy thì chỉ nhắc nhở. Cô gái lội xuống hồ nước rồi chết đuối, chúng tôi hoàn toàn không hay biết gì. Khi sự việc xảy ra mới biết có người mất mạng.

Hàng ngày có nhân viên quản lý môi trường túc trực ở trạm bơm để điều tiết nước và bảo quản tài sản ở đây, không ai rời vị trí hay đi dạo quanh hồ cả. Việc cô gái lội xuống hồ nước chết đuối là bất khả kháng, không ai có thể quản lý mạng sống của người khác được. Cô gái lội xuống hồ rồi mất là ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi".

38ac6ebd4bf7cd3f9f66.jpg


Có rất nhiều người chứng kiến cảnh cô gái lội ra hồ rồi tử vong - một hình ảnh đau lòng khó phai

Cũng theo nhân viên này, công an phường hay UBND phường cũng rất khó quản lý được những trường hợp tự tử như vậy. Những người chứng kiến cô gái lội nước không thể cứu được vì thấy cô lội ra khu vực sâu quá nên bất lực, không phải ai cũng biết bơi giỏi mà xuống cứu được.

Khi tìm thấy cô gái đã tử vong, ai cũng thương tiếc nhưng chẳng biết làm sao. Đây là vụ chết đuối thứ 2 xảy ra ở hồ nước này rồi

2f6e5c3d8bfc46acf0cb.jpg


a07aa309c06ca10ab16c.jpg


61f533ac3e6e88e4a182.jpg


df1ef9f866f6f7f9e41c.jpg


b3fc09df47011c7f5d4e.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top