Ngày 18/9, tin buồn lại đến khi phát hiện thi thể một bé gái 4 tuổi người Syria trôi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ mới vài tuần trước thôi, câu chuyện của cậu bé Aylan Kurdi đã khiến cả thế giới phải rơi nước mắt rồi mà...
Theo AFP cho biết, em bé được tìm thấy ở bờ biển thị trấn Cesme thuộc tỉnh Izmir. Nguyên nhân là do chiếc thuyền chở 15 người tị nạn Syria đang trên đường đến đảo Chios ở Hi Lạp thì bị chìm trên biển Aegean.
May mắn là cảnh sát biển Thổ Nhĩ Kỳ đã kịp thời cứu được 14 người còn lại, trong đó có 8 em nhỏ.
Nhắc lại chút, cách đây vài tuần, những bức ảnh của cậu bé Aylan Kurdi 3 tuổi nằm úp mặt trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đã gây chấn động toàn cầu, phản ánh rõ nét cuộc khủng hoảng tị nạn nghiêm trọng đến mức nào ở châu Âu.
Nhưng mà đến giờ, các quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) vẫn đang cãi nhau ầm ĩ về phương án chia sẻ 120.000 người tị nạn đang mắc kẹt ở Hi Lạp, Ý và Hungary. Sao mà lòng người xa cách thế nhỉ?
Phó thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus vừa công bố con số khiến ai cũng phải giật mình: từ đầu năm 2015 đến nay, cảnh sát biển nước họ đã giải cứu hơn 53.000 người tị nạn trên biển.
Thống kê cho thấy có tới 274 người tị nạn đã tử nạn trong vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ kể từ đầu năm khi cố gắng tìm đường đến Hi Lạp. Con số thật sự đau lòng!
Hôm 15/9 vừa rồi, thêm 22 người tị nạn chết đuối khi rời Thổ Nhĩ Kỳ đến Hi Lạp.
Những ngày gần đây, nhiều người tị nạn đã chuyển sang đi đường bộ từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đến Hi Lạp và Bulgaria, hy vọng tìm được lối đi an toàn hơn.
Nguồn: soha.vn