Chuyện là tên lửa Long March - 2F được phóng ngày 17-6 từ Trung tâm Phóng vệ tinh Jiuquan ở phía Tây Bắc Trung Quốc trong một sứ mệnh không gian, sau khi cạn kiệt nhiên liệu đã rơi tự do trở lại Trái Đất luôn rồi các bạn ơi!
Đây chính là tên lửa phóng tàu vũ trụ Thần Châu-12 cùng 3 phi hành gia Trung Quốc tới trạm vũ trụ mới của nước này, và đã rơi tự do xuống khu vực Thái Bình Dương vào ngày 3-7. Hú hồn quá trời!
Phi đội Kiểm soát Không gian số 18 của Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ tại Căn cứ Không quân Vandenberg ở bang California đã phải bật chế độ theo dõi sát sao đường đi của tên lửa này nè.
Bà Diana McKissock, Trưởng phòng An toàn Không gian của phi đội, xác nhận luôn: "Phi đội Kiểm soát Không gian 18 xác nhận việc quay trở lại không kiểm soát của thân tên lửa CZ-2F xảy ra vào ngày 3-7-2021".
Fun fact: Tên lửa Long March-2F này lớn bằng một nửa Long March-5B - tức là tên lửa lớn nhất mà Trung Quốc đã phóng cho đến nay đó!
Nhớ lại hồi tháng 5, khi một phần dài hơn 30m của tên lửa Long March-5B rơi trở lại Trái Đất, kích thước của nó và mối đe dọa tiềm tàng đã khiến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phải đặt câu hỏi nghiêm túc: Liệu quân đội Mỹ có nên bắn hạ để bảo vệ bất kỳ cộng đồng nào trên con đường rơi của nó hay không. Drama căng đét!
Thông thường, khi một quốc gia hoặc công ty phóng tên lửa tư nhân đưa tên lửa vào quỹ đạo, các nhà khai thác phải dự trữ đủ nhiên liệu để có thể bắn các động cơ đẩy cho một chuyến tái nhập có kiểm soát vào khu vực phía nam của Ấn Độ Dương, ông Todd Harrison - giám đốc Dự án An ninh Hàng không Vũ trụ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế - cho biết.
"Đó là cách làm có trách nhiệm. Họ - người Trung Quốc - lại để những thứ này rơi xuống bất cứ nơi nào" - ông Harrison nhận xét thẳng thừng luôn.
Kể từ sự cố tên lửa tầm cao hồi tháng 5, Phi đội Kiểm soát Không gian 18 đã theo dõi "23 vật thể không gian lớn hơn một mét vuông" cũng rơi xuống Trái Đất, bà McKissock cho biết. Tuy nhiên, "không có loại nào lớn bằng thân tên lửa CZ-5B" - bà nói thêm.
Flashback về năm 2020, các mảnh của tên lửa Long March-5B đã từng rơi xuống Côte d'Ivoire ở bờ biển phía Tây của châu Phi rồi nha!
Mặc dù năng lực không gian của Trung Quốc đang tăng lên nhanh chóng, nhưng theo ông Harrison thì "họ không có kinh nghiệm như một cường quốc không gian và họ có những tính toán quá rủi ro. Cuối cùng, đây là một rủi ro cho cộng đồng toàn cầu. Vì hầu hết vật thể này có thể va phải máy bay hoặc rơi xuống đất mà người khác phải gánh chịu".
Nguồn: soha.vn