Còn hơn 30 ngày nữa là Tết rồi nè! Người ta hay bảo: Tết là dịp để sum vầy, về trong vòng tay gia đình người thân. Nhưng với không ít người thì Tết với họ lại "buồn nhiều hơn vui" á
Có người sợ hãi "thắc mắc" của họ hàng kiểu "Lương bao nhiêu?", "Khi nào lấy chồng/lấy vợ?", người đã lập gia đình lại sợ bị hỏi "Có em bé chưa?", "Khi nào sinh tiếp đứa thứ 2/thứ 3…?", người có một năm làm ăn thất bát cũng thấy áp lực vì không thể lo cho người thân một cái Tết ấm no. Chung quy muôn nẻo tâm trạng ngày Tết chẳng ai giống ai, và tạo thành một hội những người "Ngái Tết"
Mới đây, đạo diễn Victor Vũ - người "làm mưa làm gió" ngoài rạp với bộ phim Mắt Biếc - đã tung ra một phim ngắn cho nhãn hàng nước xả vải Downy và giới thiệu một câu chuyện cảm động về những người "ngái Tết". Và anh đã chọn kể câu chuyện của một Mẹ đơn thân. Mẹ đơn thân dù đang dần được chấp nhận trong xã hội, nhưng Tết đến vẫn mang lại cho họ nhiều nỗi âu lo. Làm sao nói cho bố mẹ biết? Liệu ôm bụng bầu trong dịp Tết có bị cho là mang đến sự xui xẻo? Một năm dài đằng đẵng trước mắt sẽ ra sao?
Không ít single mom sẽ thấy mình trong hình ảnh cô gái trên clip. Với chiếc bụng bầu, cô đơn độc chuẩn bị Tết một mình. Sự háo hức đón cái Tết đầu tiên cùng thành viên mới cũng chẳng thể vượt qua nỗi sợ khi sắp phải đối diện với bố mẹ. Sợ họ lo lắng, sợ họ không chấp nhận… cô chọn cách né tránh, nói rằng mình đi công tác đột xuất, sau Tết mới về khi bố mẹ đột ngột lên thành phố thăm cô
Nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra khao khát được về với gia đình khi hòa cùng không khí đón Tết của mọi người xung quanh.
Chúng ta - những người con, chắc cũng giống cô gái trên - hay nghĩ rằng bố mẹ sẽ chẳng hiểu được đâu, hoặc dùng lý do "sợ bố mẹ lo lắng" để che giấu những khó khăn của mình trong cuộc sống. Thế nhưng, bố mẹ luôn mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng rất nhiều đó! Victor Vũ đã thể hiện xuất sắc tình yêu thương của bố mẹ, đặc biệt là ông bố trong phim ngắn
Ông đã tự tay mang lên cho con gái chiếc áo cô từng mặc lúc bé. Chiếc áo dù đã cũ nhưng vẫn được ông cất giữ cẩn thận, được giặt sạch và ướp mùi hương quen thuộc của gia đình kèm lời nhắn nhủ: "Con đã chọn làm mẹ đơn thân, làm cả bố lẫn mẹ. Thì hãy để con của con, có cả ông lẫn bà". Khoảnh khắc này đã khiến người xem vỡ oà bởi tình cảm giản dị mà bố mẹ dành cho cô con gái
Chính mùi hương thân thuộc và tình thương của người bố gửi gắm trong chiếc áo đỏ, đã giúp cho cô con gái tự tin mở lòng hơn, đưa cả gia đình gần gũi nhau hơn trong dịp Tết - thời điểm không một ai nên để bản thân mình đơn độc. Nó nhắc nhở chúng ta về mùi hương thời ấu thơ, mùi gia đình, mùi quần áo mới, mùi của những kỷ niệm thân thương mà khi lớn lên cuốn theo bộn bề cuộc sống, chúng ta đôi khi lãng quên
Câu chuyện trên chỉ là một trong số những câu chuyện về những người ngái Tết, ngái mở lòng sẻ chia với người mình yêu thương nhất. Nhưng đừng quên, Tết dành cho tất cả mọi người, là dịp để tất cả chúng ta ngồi lại cùng nhau, san sẻ cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Chính vì thế, đừng ngần ngại bày tỏ lòng mình mỗi dịp Tết đến, để yêu thương luôn rộng mở và gia đình thêm gắn kết nhé!
Nguồn: kenh14.vn