MinSaigon6775
New member
Sau drama Erik ten Hag ở Man.United, giờ đây giải Ngoại hạng Anh lại có thêm một vị HLV nữa phải pack đồ ra đi trong mùa giải này rồi. Lần này là HLV Steve Cooper của cựu vương Leicester City đây
Chỉ vỏn vẹn 24 giờ sau trận thua cay đắng 1-2 ngay trên sân nhà trước Chelsea ở vòng 12 Ngoại hạng Anh, Leicester City đã nhanh tay "cắt đuôi" HLV trưởng Steve Cooper luôn. Trong thông báo chính thức trên trang chủ, "Bầy Cáo" chia sẻ: "Chúng tôi đã quyết định chia tay với HLV Steve Cooper cũng như trợ lý Alan Tate và chuyên viên phân tích kỹ thuật Steve Rands. Steve Cooper, Alan Tate và Steve Rands rời đi với sự cảm ơn chân thành vì những đóng góp trong khoảng thời gian làm việc ở đội bóng. Chúng tôi chúc cả ba người những điều tốt đẹp nhất trong tương lai."
Theo nguồn tin thì ban điều hành Leicester City đã để các thành viên còn lại của đội ngũ huấn luyện là Ben Dawson cùng 2 trợ lý Danny Alcock - Andy Hughes tạm thời cầm quân ở đội 1 trong khi chờ CLB tìm được "thuyền trưởng" mới. Một số cái tên đang được hội mê bóng đá đồn đại sẽ có khả năng ngồi ghế nóng ở sân King Power thay ông Steve Cooper như Graham Potter, Frank Lampard hay thậm chí cả Ruud Van Nistelrooy nữa
Nói về Steve Cooper thì chiến lược gia 44 tuổi người xứ Wales này mới được bổ nhiệm làm HLV trưởng Leicester City vào hè năm ngoái thôi, thay cho Enzo Maresca khi anh này sang Chelsea. Lúc đó Cooper ký hợp đồng 3 năm cơ đấy, nhưng mà thành tích dưới kỳ vọng khiến ông chỉ trụ lại được ở sân King Power vỏn vẹn hơn 5 tháng
Hiện tại Leicester City đang đứng thứ 16, chỉ hơn nhóm xuống hạng có 2 điểm và đã trải qua 5 trận liền không thắng trên mọi đấu trường luôn. Đáng buồn thay, trận thua trước Chelsea của chính Enzo Maresca - người mà Cooper thay thế ở Leicester City đã khiến ông phải trả giá bằng chiếc ghế của mình rồi
Nguồn: soha.vn