Thêm một anh tài xế tự thiêu phản đối dịch vụ đi chung xe ở Hàn Quốc - drama quá đau lòng

BanhCandy

New member
a2287ab10a77a5b9f811.jpg


Một anh tài xế 64 tuổi người Hàn Quốc đã tự thiêu ngay gần đại sứ quán Mỹ ở trung tâm Seoul để phản đối dịch vụ đi chung xe. Chuyện này nghiêm trọng và đau lòng vô cùng các bạn ơi

9ff7609343fc79645d8b.jpg


Tối 9/1, chiếc xe của anh Im (64 tuổi) đã bốc cháy ngùn ngụt gần đại sứ quán Mỹ ở trung tâm Seoul. Cảnh sát cho biết anh đã có kế hoạch tự tử để phản đối dịch vụ đi chung xe, sau khi tìm thấy lá thư tuyệt mệnh kêu gọi cấm hình thức kinh doanh "bất hợp pháp" này.

Theo các nhân chứng, lúc được kéo ra khỏi xe đang cháy, anh Im vẫn còn ý thức, nhưng mấy giờ sau khi đến bệnh viện thì đã không qua khỏi Cảnh sát còn tìm thấy cả đống vật liệu dễ bắt lửa trong xe nữa.

Và đây không phải lần đầu tiên drama này xảy ra đâu các bạn! Trước đó vào ngày 10/12/2018, một anh tài xế 57 tuổi họ Choi cũng đã tự thiêu ngay trước cổng Quốc hội Seoul để phản đối dịch vụ đi chung xe của công ty nhắn tin khổng lồ Kakao Corp.

Anh Choi đã đổ chất lỏng dễ cháy lên người rồi châm lửa tự thiêu luôn. Mặc dù cảnh sát và lính cứu hỏa đã dập lửa và đưa anh đến bệnh viện siêu nhanh, nhưng vết thương quá nặng nên anh cũng không qua khỏi

Vậy nguyên nhân sâu xa là gì? Kakao T Carpool - một app kết nối tài xế bình thường với khách trong giờ cao điểm sáng tối. Nghe thì tiện lợi phết, nhưng các anh tài xế taxi truyền thống cho rằng dịch vụ này sẽ "giết chết" nghề taxi của họ luôn.

Từ cuối tháng 11/2018, hàng chục nghìn anh tài xế taxi đã xuống đường biểu tình khủng gần tòa nhà Quốc hội để phản đối Kakao Corp. Bốn hiệp hội taxi lớn ở Hàn Quốc đã tham gia với "quyết tâm sống còn" - đây là cuộc biểu tình lớn thứ hai sau cuộc đình công khổng lồ của khoảng 60,000 tài xế taxi vào ngày 18/10/2018.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top