Trước mắt thầy trò HLV Park Hang-seo là giải đấu khó nhằn vãi nồi, và đây là lúc cần nhìn lại "ký ức vui vẻ" để lạc quan rằng mấy đội sắp gặp cũng chỉ là "chuyện nhỏ" thôi
1. Nhìn lại để thấy... mình xịn thật đấy!
Dù gì đi nữa thì thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn đang là đương kim Á quân của giải U23 châu Á, và với những thành tích đạt được sau kỳ tích trên đất Thường Châu gần 2 năm về trước, giờ tất cả các đội bóng châu Á đều phải dè chừng Việt Nam mình cực kỳ. Nói đâu xa, U23 UAE - đối thủ đầu tiên của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á sắp tới chắc hẳn sẽ chuẩn bị kỹ lắm đây, bởi ĐTQG UAE vừa bị thầy trò HLV Park Hang-seo hạ gục trước đây chưa lâu cơ mà
U23 Việt Nam hiện tại tuy đã thiếu đi rất nhiều ngôi sao từng cùng nhau đưa bóng đá Việt Nam đến với kỳ tích tầm châu Á gần 2 năm về trước, nhưng thay vào đó, chúng ta vẫn còn đầy đủ những ngôi sao trẻ từng "tàn sát" U23 Thái Lan tới 4-0 trên sân Mỹ Đình gần 1 năm về trước, mở ra cánh cửa đến với VCK U23 châu Á lần này. Nhìn vào đó, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có cửa ít nhất vượt qua được vòng bảng nè!
Cái ngày 26/3 định mệnh ấy, mở màn cho U23 Việt Nam là bàn thắng sớm của Hà Đức Chinh từ đường chuyền sắc như dao cạo của Văn Hậu. Văn Hậu giờ sẽ từ trời Âu dõi theo các đồng đội thi đấu trên đất Thái, nhưng Hà Đức Chinh thì vẫn còn đó sau màn trình diễn xuất sắc ở SEA Games 30. Và quan trọng nhất, những cầu thủ ghi bàn vào lưới Thái Lan là Hoàng Đức, Thành Chung và Thanh Sơn đã sẵn sàng cho thầy Park xuất chiến rồi đây
Trận đấu ấy, U23 Việt Nam bước vào với tâm lý khá nặng nề, không chỉ bởi đối thủ là "đại kình địch" Thái Lan, không chỉ bởi nếu chỉ hòa là U23 Việt Nam sẽ bị loại, mà còn bởi sự kỳ vọng cực kỳ lớn vào đội hình sẽ thay thế các "đàn anh" dự SEA Games 30, cũng như bảo vệ ngôi Á quân ở giải U23 châu Á.
2. Khi "cửa dưới" lật kèo đậm đà!
Trận đấu ấy, U23 Thái Lan mới là đội được đánh giá là "cửa trên", và không ai nghĩ rằng các học trò của HLV Park Hang-seo lại dám chơi tấn công mạnh mẽ đến thế, ghi bàn sớm thế, và dễ dàng đè bẹp đối phương đậm đà đến thế luôn
Quả tình, sự chênh lệch giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam không quá lớn như tỷ số trận đấu, nhưng kết quả ấy là thành quả của không chỉ một đội hình gắn kết, quyết tâm, mà nó còn đến từ sự xuất thần của những cá nhân kiệt xuất trong đội hình. Hai cá nhân kiệt xuất của U23 Việt Nam trong trận đấu ấy, phải kể đến Đình Trọng và Quang Hải.
Không phải tự nhiên mà dù cho Đình Trọng vẫn chưa khỏi chấn thương, nhưng HLV Park Hang-seo vẫn đưa anh vào đội hình ra sân, và trung vệ này đã phải chơi cho đến hết trận, dù không ít lần tỏ ra đau đớn trên sân. Sự già dặn, kinh nghiệm và bản lĩnh của trung vệ này đã khiến mọi đợt tấn công của U23 Thái Lan đều vô nghĩa trước hàng thủ Việt Nam
Nên nhớ rất có thể ngay trong trận đối đầu với U23 UAE sắp tới, Đình Trọng sẽ có màn tái xuất, cùng thủ môn Bùi Tiến Dũng, Tấn Sinh, Thành Chung và Hồ Tấn Tài dựng lại hàng thủ "tường đồng vách thép" như trận U23 Thái Lan hồi đó.
Nói đến trận thắng 4-0 trước U23 Thái Lan, không thể không nhắc đến màn trình diễn kiệt xuất của Quang Hải. Xem lại trận đấu ấy, không ít người lại phải gai người với những pha đi bóng, chuyền bóng khiến đối phương chỉ còn biết há hốc mồm thán phục
Đấy là pha đi bóng từ gần giữa sân, biến 4 cầu thủ Thái Lan thành "nạn nhân" với serie đi bóng lắt léo trước khi căng ngược ra cho Hoàng Đức tung chân trái kết thúc hiểm hóc trong tư thế cực kỳ ngon ăn nâng tỷ số lên 2-0. Đấy là cú chuyền bóng "có mắt sau lưng" theo kiểu "cầu mây" cho Thanh Thịnh băng xuống biên cực kỳ dễ dàng, rồi trả ngược cho Thanh Sơn sửa lòng ấn định tỷ số 4-0 chót luôn!
Trận đấu ấy biến Mỹ Đình thành sân khấu của riêng thầy trò HLV Park Hang-seo, biến 90 phút bóng lăn thành bữa tiệc của riêng người hâm mộ Việt Nam. Và chắc hẳn không ai quên được cái ôm mà thầy Park dành riêng cho Đình Trọng, cũng như nụ cười rạng ngời của Quang Hải
Nguồn: soha.vn