Thêm 2 nạn nhân tử vong trong vụ truy sát nhiều người tại Bạc Liêu

b602b02c2dddfc9715d6.jpg


Chấn động quá trời ơi! Vụ việc đau lòng xảy ra tại Bạc Liêu ngày 24/7 vừa rồi đã có thêm diễn biến đáng buồn hơn. Bác Thạch Sà Khêl bị nghi do ngáo đá đã đâm chém lung tung làm bà Hồ Thị Trầm (SN 1925) tử vong ngay tại chỗ, còn 11 người khác bị thương nghiêm trọng.

Mà giờ tin càng xót xa hơn khi có thêm 2 nạn nhân nhỏ tuổi đã không qua khỏi trong quá trình điều trị tại bệnh viện

Sáng 25/7, ông Nguyễn Văn Vĩ - Bí thư Đảng uỷ xã Hưng Hội (Vĩnh Lợi) xác nhận thông tin đau lòng này. Hai nạn nhân không qua khỏi là em Dương Tú Quyên (SN 2017, mới 1 tuổi trời ) và Hồ Bích Ngọc (SN 2007, 11 tuổi).

8c22f56307699b6c1d6f.jpg


Nhìn lại sự việc, vào khoảng 15h chiều ngày 24/7, Thạch Sà Khêl (còn gọi là Sà Phêl, SN 1983, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) đã cầm dao truy sát hàng xóm tại ấp Đay Tà Ni (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) một cách vô cùng dã man.

Vụ truy sát kinh hoàng này đã khiến bà Hồ Thị Trầm (SN 1925) tử vong tại chỗ và 11 người khác bị thương phải đưa đi cấp cứu tại trạm y tế, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu điều trị.

Do tình trạng quá nghiêm trọng, Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu đã phải chuyển 4 bệnh nhân nặng nhất đến Bệnh viện đa khoa TW Cần Thơ và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để có điều kiện điều trị tốt hơn.

Theo ông Nguyễn Văn Vĩ, anh Thạch Sà Khêl là người địa phương, đã lập gia đình có vợ con. Trước đó anh này đi sống ở Trà Vinh một thời gian, mới về quê Hưng Hội được đúng 4 ngày thì gây ra vụ việc nghiêm trọng này. Điều đáng nói là những người bị Khêl sát hại hoàn toàn không có mâu thuẫn gì với nhau trước đó

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top