Dạo này làng giải trí Trung Quốc lại dậy sóng với một vụ lừa đảo chấn động không kém gì phim "Inventing Anna" luôn á! Nhiều KOL và người nổi tiếng đã lần lượt lên tiếng trong các buổi livestream rằng họ bị nữ KOL "Đa Nhục Bão Bão" lừa đảo và đã báo công an rồi nè. Hiện vụ việc đã được lập án điều tra luôn đó!
Đa Nhục Bão Bão - được cho là bạn gái cũ của vận động viên Đàm Hải Dương, đã tự nhận mình là "hôn thê của Đàm Hải Dương" để làm phú bà ảo
Dựa vào danh tiếng này, cô ta làm giả hợp đồng, lừa đảo trong các thương vụ hợp tác thương hiệu và vay tiền từ các influencer, rapper cũng như người nổi tiếng khác.
Và giờ thì drama chính thức bùng nổ: tính đến nay đã có hơn 50 người nổi tiếng, KOL và bạn bè của cô ta bị lừa, với tổng số tiền lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ (tối thiểu hơn 360 tỷ đồng luôn á!) Sau khi vụ việc bị bóc phốt, cô ta vẫn còn táo tợn thuê xe sang, làm giả giấy tờ sở hữu tài sản và dùng những giấy tờ này để thế chấp nữa kìa!
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi như phim Hollywood
Theo thông tin từ phóng viên Hongxing News, tên thật của Đa Nhục Bão Bão là Tôn Mưu Mưu (cũng có nguồn tin khác cho rằng tên cô ta là Tôn Nhạc Đồng). Một trong những nạn nhân, tiktoker Fanfan, đã chia sẻ chi tiết về chiêu trò của "Anna phiên bản Trung Quốc" này.
Fanfan kể rằng cô ta đã vay của mình khoảng 5 triệu nhân dân tệ (hơn 18 tỷ đồng) với lý do công ty phải trả nợ thuế gấp. Mặc dù đã được trả lại một phần, nhưng vẫn còn vài triệu tệ chưa thấy bóng dáng
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2023 khi Fanfan gặp Đa Nhục Bão Bão tại một sự kiện kinh doanh. Lúc đó, Đa Nhục Bão Bão đề nghị hợp tác trong dự án thương mại điện tử, hai người bắt đầu quen biết. Đến năm 2024, cô ta mời Fanfan đến tận nhà riêng, tâm sự rằng công ty bị tố cáo, cần nộp thuế bổ sung gấp và đề xuất vay tiền. Vì vay trực tiếp khi gặp mặt nên không có bằng chứng giao dịch nào cả (đây chính là chiêu!) Tuy nhiên, Fanfan vẫn có chứng từ chuyển khoản cho Đa Nhục Bão Bão vào tháng 10/2024.
Theo Fanfan: "Tổng số tiền cho vay là 5 triệu nhân dân tệ (hơn 18 tỷ đồng) và một phần đã được hoàn trả. Tuy nhiên, hiện vẫn còn vài triệu tệ chưa được trả lại." Khi vay tiền, Đa Nhục Bão Bão còn cam kết dùng đồng hồ hàng hiệu và xe hơi làm tài sản thế chấp để Fanfan yên tâm, hứa sẽ hoàn trả toàn bộ trong vòng 10 ngày. Nghe có vẻ uy tín phết nhỉ?
Plot twist: Xe thế chấp... biến mất!
Nhưng từ tháng 4 năm nay, Đa Nhục Bão Bão không trả thêm đồng nào nữa, dù vẫn luôn miệng hứa hẹn "sẽ trả ngay thôi". Đến tháng 6, Fanfan choáng váng khi phát hiện chiếc xe Tôn từng thế chấp đã... bay màu! Cô liền đến công an trình báo, và thế là phát hiện nhiều người khác cũng đến báo án với cùng lý do - xe thế chấp biến mất!
"Tất cả chúng tôi cùng đến báo án nên mới phát hiện thì ra tất cả xe biến mất đều liên quan đến một người. Lúc đó chúng tôi mới biết mức độ nghiêm trọng của sự việc lớn đến mức nào," Fanfan kể lại.
Hóa ra tất cả là... xe thuê! 
Sau đó họ mới tá hỏa phát hiện Đa Nhục Bão Bão đã vay tiền từ nhiều người khác nhau, và đều dùng xe làm tài sản thế chấp. Nhưng mà twist ở chỗ: những chiếc xe đó là xe thuê từ các đại lý! Genius evil luôn á!
Fanfan đã cung cấp cho phóng viên giấy xác nhận tiếp nhận vụ án, cho thấy vào ngày 19/6, công an đã chính thức tiếp nhận điều tra vụ việc nghi ngờ lừa đảo.
50+ nạn nhân, mỗi người một câu chuyện
Theo Fanfan, hiện đã có hơn 50 người trình báo nghi ngờ bị Đa Nhục Bão Bão lừa. Cô chia sẻ: "Cô ta tùy cơ ứng biến với từng người. Ví dụ với tôi, cô ta gọi tôi là chị và tỏ ra yếu đuối để vay tiền. Với những người thích cờ bạc thì cô ta lại nói đang muốn mở một câu lạc bộ và hỏi có muốn đầu tư không. Cũng có cả những trường hợp bị lừa vì cô ta nói đang cần tiền cho đầu tư dài hạn, đầu tư cho thương hiệu hay chiến dịch quảng bá. Lý do vay tiền với mỗi người đều khác nhau."
Chiêu thức của cô ta thực sự tinh vi: sử dụng những lý do có thật để vay tiền, nhưng số tiền vay được lại không hoàn toàn dùng cho mục đích đó. Lấy trường hợp của Fanfan, cô này thực sự cần đóng thuế doanh nghiệp và cũng đã đóng thuế, "nhưng số tiền không lớn đến thế."
Vụ án chính thức được khởi tố 
Ngày 16/7, Fanfan nhận được thông báo khởi tố vụ án, trong đó nêu rõ vụ việc Đa Nhục Bão Bão bị tình nghi lừa đảo đã đáp ứng các điều kiện để khởi tố hình sự và đã được công an chính thức lập án điều tra.
Ngày 17/7, đại diện Công an thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang) cũng xác nhận với phóng viên Sanxiang Metropolis Daily rằng vụ việc đang trong quá trình điều tra nhưng hiện chưa thể tiết lộ thêm chi tiết.
Mối liên hệ với vận động viên Đàm Hải Dương 
Phóng viên Hongxing News còn phát hiện Tôn là người đại diện pháp lý của Công ty TNHH Văn hóa Truyền thông Xinyang Litong tại Yên Đài, trong đó vận động viên Đàm Hải Dương là một trong các cổ đông. Công ty này đã bị giải thể vào tháng 5 năm 2025.
Ngoài ra, Công ty TNHH Công nghệ Yiyuan Xinyang tại Chiết Giang do Tôn làm đại diện pháp lý và nắm giữ 52% cổ phần đã bị xử lý hành chính vào năm 2025 do tranh chấp hợp đồng. Cả công ty và cô này đều chịu án, với số tiền xử phạt khoảng 16,61 triệu nhân dân tệ (hơn 60 tỷ đồng).
Nguồn: soha.vn
Đa Nhục Bão Bão - được cho là bạn gái cũ của vận động viên Đàm Hải Dương, đã tự nhận mình là "hôn thê của Đàm Hải Dương" để làm phú bà ảo
Và giờ thì drama chính thức bùng nổ: tính đến nay đã có hơn 50 người nổi tiếng, KOL và bạn bè của cô ta bị lừa, với tổng số tiền lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ (tối thiểu hơn 360 tỷ đồng luôn á!) Sau khi vụ việc bị bóc phốt, cô ta vẫn còn táo tợn thuê xe sang, làm giả giấy tờ sở hữu tài sản và dùng những giấy tờ này để thế chấp nữa kìa!
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi như phim Hollywood
Theo thông tin từ phóng viên Hongxing News, tên thật của Đa Nhục Bão Bão là Tôn Mưu Mưu (cũng có nguồn tin khác cho rằng tên cô ta là Tôn Nhạc Đồng). Một trong những nạn nhân, tiktoker Fanfan, đã chia sẻ chi tiết về chiêu trò của "Anna phiên bản Trung Quốc" này.
Fanfan kể rằng cô ta đã vay của mình khoảng 5 triệu nhân dân tệ (hơn 18 tỷ đồng) với lý do công ty phải trả nợ thuế gấp. Mặc dù đã được trả lại một phần, nhưng vẫn còn vài triệu tệ chưa thấy bóng dáng
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2023 khi Fanfan gặp Đa Nhục Bão Bão tại một sự kiện kinh doanh. Lúc đó, Đa Nhục Bão Bão đề nghị hợp tác trong dự án thương mại điện tử, hai người bắt đầu quen biết. Đến năm 2024, cô ta mời Fanfan đến tận nhà riêng, tâm sự rằng công ty bị tố cáo, cần nộp thuế bổ sung gấp và đề xuất vay tiền. Vì vay trực tiếp khi gặp mặt nên không có bằng chứng giao dịch nào cả (đây chính là chiêu!) Tuy nhiên, Fanfan vẫn có chứng từ chuyển khoản cho Đa Nhục Bão Bão vào tháng 10/2024.
Theo Fanfan: "Tổng số tiền cho vay là 5 triệu nhân dân tệ (hơn 18 tỷ đồng) và một phần đã được hoàn trả. Tuy nhiên, hiện vẫn còn vài triệu tệ chưa được trả lại." Khi vay tiền, Đa Nhục Bão Bão còn cam kết dùng đồng hồ hàng hiệu và xe hơi làm tài sản thế chấp để Fanfan yên tâm, hứa sẽ hoàn trả toàn bộ trong vòng 10 ngày. Nghe có vẻ uy tín phết nhỉ?
Plot twist: Xe thế chấp... biến mất!
Nhưng từ tháng 4 năm nay, Đa Nhục Bão Bão không trả thêm đồng nào nữa, dù vẫn luôn miệng hứa hẹn "sẽ trả ngay thôi". Đến tháng 6, Fanfan choáng váng khi phát hiện chiếc xe Tôn từng thế chấp đã... bay màu! Cô liền đến công an trình báo, và thế là phát hiện nhiều người khác cũng đến báo án với cùng lý do - xe thế chấp biến mất!
"Tất cả chúng tôi cùng đến báo án nên mới phát hiện thì ra tất cả xe biến mất đều liên quan đến một người. Lúc đó chúng tôi mới biết mức độ nghiêm trọng của sự việc lớn đến mức nào," Fanfan kể lại.
Hóa ra tất cả là... xe thuê!
Sau đó họ mới tá hỏa phát hiện Đa Nhục Bão Bão đã vay tiền từ nhiều người khác nhau, và đều dùng xe làm tài sản thế chấp. Nhưng mà twist ở chỗ: những chiếc xe đó là xe thuê từ các đại lý! Genius evil luôn á!
Fanfan đã cung cấp cho phóng viên giấy xác nhận tiếp nhận vụ án, cho thấy vào ngày 19/6, công an đã chính thức tiếp nhận điều tra vụ việc nghi ngờ lừa đảo.
50+ nạn nhân, mỗi người một câu chuyện
Theo Fanfan, hiện đã có hơn 50 người trình báo nghi ngờ bị Đa Nhục Bão Bão lừa. Cô chia sẻ: "Cô ta tùy cơ ứng biến với từng người. Ví dụ với tôi, cô ta gọi tôi là chị và tỏ ra yếu đuối để vay tiền. Với những người thích cờ bạc thì cô ta lại nói đang muốn mở một câu lạc bộ và hỏi có muốn đầu tư không. Cũng có cả những trường hợp bị lừa vì cô ta nói đang cần tiền cho đầu tư dài hạn, đầu tư cho thương hiệu hay chiến dịch quảng bá. Lý do vay tiền với mỗi người đều khác nhau."
Chiêu thức của cô ta thực sự tinh vi: sử dụng những lý do có thật để vay tiền, nhưng số tiền vay được lại không hoàn toàn dùng cho mục đích đó. Lấy trường hợp của Fanfan, cô này thực sự cần đóng thuế doanh nghiệp và cũng đã đóng thuế, "nhưng số tiền không lớn đến thế."
Vụ án chính thức được khởi tố
Ngày 16/7, Fanfan nhận được thông báo khởi tố vụ án, trong đó nêu rõ vụ việc Đa Nhục Bão Bão bị tình nghi lừa đảo đã đáp ứng các điều kiện để khởi tố hình sự và đã được công an chính thức lập án điều tra.
Ngày 17/7, đại diện Công an thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang) cũng xác nhận với phóng viên Sanxiang Metropolis Daily rằng vụ việc đang trong quá trình điều tra nhưng hiện chưa thể tiết lộ thêm chi tiết.
Mối liên hệ với vận động viên Đàm Hải Dương
Phóng viên Hongxing News còn phát hiện Tôn là người đại diện pháp lý của Công ty TNHH Văn hóa Truyền thông Xinyang Litong tại Yên Đài, trong đó vận động viên Đàm Hải Dương là một trong các cổ đông. Công ty này đã bị giải thể vào tháng 5 năm 2025.
Ngoài ra, Công ty TNHH Công nghệ Yiyuan Xinyang tại Chiết Giang do Tôn làm đại diện pháp lý và nắm giữ 52% cổ phần đã bị xử lý hành chính vào năm 2025 do tranh chấp hợp đồng. Cả công ty và cô này đều chịu án, với số tiền xử phạt khoảng 16,61 triệu nhân dân tệ (hơn 60 tỷ đồng).
Nguồn: soha.vn