Qua từng bức tranh cổ động cực chất, các họa sĩ ở Triều Tiên đã gửi gắm trọn vẹn niềm tin vào nền thể thao thành tích cao đang ngày càng lớn mạnh của đất nước mình
VĐV cầm quốc kỳ Triều Tiên ăn mừng chiến thắng trên đường chạy điền kinh, trước sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả ngồi kín khán đài. Bức tranh cổ động này thể hiện trọn vẹn niềm tin của người Triều Tiên vào nền thể thao thành tích cao có thể chinh phục cả thế giới
Kỳ thủ lớn tuổi người Mỹ gặp vô vàn khó khăn trước kỳ thủ nhỏ tuổi Triều Tiên trong bức vẽ có tên "Màn chạm trán". Cô bé Triều Tiên khoanh tay chững chạc, khuôn mặt nghiêm nghị đầy thách thức - vibe "ngại gì không đấu" cực mạnh luôn ấy
Bức tranh mô tả "Lễ hội văn hóa thể chất đại chúng", diễn ra từ ngày 1/4 đến 16/4/1977 - một sự kiện được tái hiện cực hoành tráng trong tranh.
VĐV Triều Tiên vượt lên trên đối thủ trong một cuộc đua - khoảnh khắc phá nát đối thủ được họa sĩ bắt trọn đầy ấn tượng
VĐV đấm bốc Triều Tiên với thân hình vạm vỡ chuẩn chiến thần. Vây quanh anh là đám phóng viên cùng với hàng chục nghìn khán giả vẫy cờ Triều Tiên và cờ hai miền thống nhất - khí thế cháy hết nấc
Tấm poster tuyên truyền cho thấy một đô vật Triều Tiên chiến thắng đối thủ nước ngoài trong một trận đấu trước quốc kỳ Triều Tiên. Dòng chữ trong poster mang thông điệp mạnh mẽ: "Trong các cuộc chiến ý thức hệ, công nghệ hoặc trong thể thao, chúng ta hãy bất khả chiến bại trong mọi cuộc chiến!" - nghe mà nổi hết cả da gà
Tuyển Triều Tiên giành chiến thắng chấn động 1-0 trước Italy ở vòng bảng World Cup 1966 - màn "cà khịa" cực gắt được khắc họa lại trong tranh
Nguồn: kenh14.vn